(TNO) Danh hiệu kể trên không ám chỉ đến những đường cong gợi cảm đến gây chấn động mà chỉ hoàn toàn có nghĩa đen: cuộc thi sắc đẹp dành cho các nạn nhân của một trận động đất, tất nhiên là những nạn nhân may mắn sóng sót.
Tên chính thức của cuộc thi là Hoa hậu thành phố lều, ý nói đến những khu tị nạn lều bạt tạm bợ mà chính phủ Ý xây dựng cho các nạn nhân ở tạm sau trận động đất L’Aquila ở nước này hồi tháng 4 vừa qua, đã cướp đi sinh mạng của gần 300 người.
Ananova dẫn lời trưởng ban tổ chức cuộc thi, nhà tạo mẫu tóc Antonello Durastante phát biểu rằng cuộc sống ở những khu lều trại đã làm mất hết lòng tự tin của các cô gái nên thông qua cuộc thi sắc đẹp này, ban tổ chức mong muốn các cô sẽ tìm lại được vẻ đẹp và chân giá trị của mình.
Cuối cùng, danh hiệu Hoa hậu thành phố lều đã thuộc về người đẹp Sara Iervolino, 26 tuổi.
Đoan Nhật