(TNO) Sáng nay (1.7), ngày đầu tiên thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm (MBH) đối với trẻ em trên 6 tuổi và người đi xe đạp điện. Anh Thanh, một thanh niên xung phong tham gia điều tiết giao thông ở ngã tư Võ Văn Tần - Pasteur (Q.3, TP.HCM) cho biết: "Các phụ huynh khi chở con đi học trên xe máy hay giới trẻ TP.HCM đi xe đạp điện đều đã nghiêm túc thực hiện”.
Phụ huynh học sinh: Đã chuẩn bị từ lâu
"Phải nghiêm túc thực hiện, vì qui định này bảo vệ chính con em chúng ta. Đối với trẻ em trên 6 tuổi, lần đầu sử dụng cũng hơi khó chịu, nhưng có lẽ các cháu sẽ quen dần thôi" - anh Trần Văn Hải, một phụ huynh nhà ở quận 3, đưa con đi học tại Nhà thiếu nhi thành phố, cho biết.
Theo anh Hải, ngay từ khi chưa có qui định bắt buộc trẻ em trên 6 tuổi đội MBH khi ngồi trên xe gắn máy, anh đã khuyến khích hai cô con gái của mình ( 9 tuổi và 6 tuổi) đội MBH mỗi khi anh chở tới trường.
“Xem thời sự trên tivi, qua báo thấy nhiều vụ tai nạn thương tâm do không đội MBH nên cũng sợ. Vì vậy, cả nhà lần này quyết tâm thực hiện đội MBH mỗi khi ra đường. Tôi nghĩ, không chỉ riêng tôi mà chắc đại đa số phụ huynh học sinh đều muốn con cái đội MBH mỗi khi ngồi trên xe gắn máy…” - anh Hải chia sẻ.
Tháo chiếc MBH màu đỏ tươi có hình những bông hoa màu xanh thẫm, đưa cho cha mang về, Thùy Linh, học sinh lớp 2 đang học hè ở trường tiểu học Tân Bình, khoe: "Đến trưa qua, hai mẹ con con mới chọn được chiếc MBH mà con thích để kịp sáng nay đội đi học…”.
 |
|
Phụ huynh đưa con đi học ở Nhà Thiếu nhi thành phố
|
 |
|
Ba mẹ con đều nghiêm chỉnh chấp hành
|
 |
|
Nhiều phụ huynh còn gắn thêm cả thùng đựng MBH phía sau xe để tiện cho việc cất giữ (vị phụ huynh này vừa đưa con đến hồ bơi trên đường Hoàng Văn Thụ, Q.Tân Bình)
|
Giới trẻ: An toàn vẫn là trên hết!
Làm đẹp vốn là nhu cầu được nhiều bạn trẻ quan tâm. Nhiều bạn có lẽ cũng hơi ngại khi MBH có thể làm hư kiểu tóc vừa chải ở tiệm ra hoặc làm "cồng kềnh" hơn, nhưng đa phần những người trẻ đều đã nhận thức được lợi ích to lớn của việc đội MBH: an toàn!
Trung Thành (học sinh lớp 11 Trường Nguyễn Thượng Hiền, quận Tân Bình), cho biết: “Nói thật, em đội MBH khi đi xe đạp điện từ năm lớp 10. Lúc đó, nhiều bạn bảo em hâm nhưng các bạn không biết nếu không đội MBH khi đi xe đạp điện là rất nguy hiểm, vì tốc độ xe đạp điện có thể đạt được 40 km/giờ. Với tốc độ đó, nếu va chạm thì không biết điều gì sẽ xảy ra…”.
Ngọc Nguyên - sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM cũng có suy nghĩ tương tự. Theo Nguyên, đội MBH khi đi xe đạp điện vừa an toàn mà vẫn hợp thời trang vì kiểu dáng MBH hiện rất đa dạng.
Còn Nhật Nguyên - sinh viên trường Đại học KHXH-NV thì nhận thức vấn đề này từ một trải nghiệm buồn: “Trước đây mình cũng không thích đội MBH khi đi xe đạp điện. Thế rồi, cách đây chừng 5 tháng, một đứa bạn thân của mình bị chấn thương sọ não khi lưu thông bằng xe đạp điện va quẹt với xe gắn máy. Kể từ khi tai nạn xảy ra đến bây giờ, mỗi lần leo lên xe đạp điện là mình và bạn mình đều đội MBH và cài dây thật chắc chắn…”.
Bài, ảnh: Đỗ Thông