(TNO) Tòa án cấp cao California (Mỹ) vừa qua đã chấp thuận cho mẹ của Michael Jackson, bà Katherine Jackson, 79 tuổi được tạm thời quản lý gia sản và chăm sóc 3 đứa con nhỏ của ngôi sao ca nhạc này.
Nhưng đó chỉ là quyền tạm thời, trong thời gian tới sẽ có nhiều phiên xử nữa, dự kiến sẽ đầy rắc rối và chắc chắn không thiếu kịch tính.
Những ông bố bí ẩn
Ba đứa con hợp pháp của ông vua nhạc pop vừa ra đi đột ngột bao gồm Michael Joseph Jr (thường được gọi là Prince Michael), 12 tuổi; Paris Michael Katherine, 11 tuổi và Prince Michael II, 7 tuổi.
Mẹ của hai đứa lớn là Deborah Rowe, người vợ thứ 2 của Jackson có hôn thú với anh trong khoảng thời gian từ 1996 đến 1999. Còn người sinh ra Prince Michael II là một phụ nữ mang thai hộ chưa bao giờ được tiết lộ danh tính. Nguồn gốc tinh trùng được sử dụng trong trường hợp này cũng là điều bí ẩn.
 |
|
Đã gần một tuần kể từ ngày Michael Jackon ra đi, nước mắt vẫn lăn dài trên khuôn mặt người hâm mộ - Ảnh: Reuters
|
BBC đưa tin trong các tài liệu liên quan đến phiên tòa hôm qua, phần liên quan đến mẹ hai đứa con lớn của Jackson được điền là không biết đang ở đâu, trong khi phần ghi chú dành cho đứa bé nhỏ nhất được ghi đơn giản là “không”.
Bố mẹ ruột của bé Prince Michael II là ai là câu hỏi chưa bao giờ được giải đáp đã đành mà cha của hai đứa bé lớn cũng là một dấu chấm hỏi to đùng khác. Cả hai đều được sinh ra trong thời gian Jackson và Rowe đang là vợ chồng, vì thế, theo luật pháp California, Jackson đương nhiên trở thành người cha hợp pháp.Tuy nhiên, đã có nhiều nghi vấn đặt ra khi cả hai đứa trẻ đều có màu da rất sáng và có mắt xanh, dù Jackson vốn là người da đen.
Tờ The Sun của Anh đưa tin trong một lần tranh giành quyền nuôi con hồi năm 2003, Rowe đã tiết lộ với tòa án rằng cả hai đứa trẻ đều không phải là con ruột của Jackson mà cô đã thụ tinh nhân tạo, sử dụng tinh trùng của một người hiến tặng ẩn danh. Theo lời Rowe thì Michael Jackson biết rõ chuyện này. Nhưng đến năm 2006, Rowe lại bảo rằng đó hai đứa trẻ cô đã mang thai tự nhiên với Jackson.
Cũng liên quan đến Rowe, trước đó, vào năm 2001, cô từng ký thỏa thuận từ bỏ quyền làm mẹ sau khi được nhận khoảng hai triệu USD, một ngôi nhà ở Beverly Hills và một chiếc xe hơi. Tuy nhiên, đến năm 2003, sau khi Jackson bị bắt trong một vụ bê bối, người phụ nữ này đổi ý, đệ đơn ra tòa đòi được “độc quyền chăm sóc con tạm thời”. Và đây là lúc bà đã nói về chuyện dùng tinh trùng hiến tặng để thụ tinh nhân tạo.
Và một bà mẹ kỳ lạ
Kể từ khi Jackson qua đời hồi tuần trước, Rowe khá im hơi lặng tiếng cho dù báo giới đã ra sức săn đuổi cô đến nơi đến chốn. Hôm thứ bảy vừa qua, theo tin AP, luật sư của Rowe là Marta Almli ra một tuyên bố ngắn gọn: “Bà Rowe chỉ nghĩ rằng đây là lúc quan tâm đến nỗi mất mát lớn lao mà gia đình Michael đã chịu đựng. Bà Rowe mong muốn gia đình Michael, nhất là bọn trẻ, được để yên khỏi những suy đoán gây tổn thương, giật gân và họ có thể nói lời vĩnh biệt với người thân yêu của mình trong an bình”.
|
|
Người hâm mộ chờ đợi để dự một lễ tưởng niệm Michael Jackson tại New York (Mỹ) - Ảnh: Reuters
|
Nhưng đến ngày 29.6, một luật sư khác của Rowe đã tuyên bố với tờ Times rằng thân chủ của mình đang xem xét về việc liệu có đòi quyền nuôi con hay không, hay là chỉ tiếp tục quyền thăm con theo như một phán quyết trước đó của tòa án.
Theo lời luật sư này thì cô Rowe chỉ muốn điều tốt nhất cho con của mình và sẽ đưa ra quyết định trong vài ngày tới.
Còn tờ News of the World lại cho đăng tải những thông tin rất trái ngược, cho rằng cô Rowe đã tuyên bố sẽ không đòi quyền nuôi con và cũng sẽ không gặp lại con vì cô chưa bao giờ có quan hệ mật thiết với con đẻ của mình.
Cô này cũng lần đầu tiên nói về mối quan hệ giữa cô với Jackson, người đã đến một bệnh viện nơi cô làm việc để điều trị hồi thập niên 80 của thế kỷ trước. Theo như tờ News of the World thì Rowe đã nói rằng lúc đó hai người là hai tâm hồn cô đơn gặp nhau.
Jackson đã đến đây chừng 3 hoặc 4 lần mỗi tuần trong một thời gian dài và dần dà có mối quan hệ thân thiết với Rowe. “Tôi đã bắt đầu nói chuyện với anh ấy về cuộc ly hôn với Lisa Marie”, tờ News of the World trích lại lời kể của Rowe. Được biết, Lisa Marie là người vợ đầu tiên của Jackson.
“Michael đã nói rằng anh ấy luôn muốn có con cái, nhưng cô ấy đã không muốn có con với anh ấy… Và tôi đã cho anh ấy mượn tử cung của tôi. Chúng tôi đủ thân thiết để tôi biết rằng tôi có thể làm điều này”.
Rowe đã có thai và sau đó hai người làm đám cưới. Đến khi đứa con thứ hai chào đời, nhiều trục trặc đã xảy ra. Rowe hết khả năng sinh con và thế là hai người chia tay. “Anh ấy biết tôi không thể sinh con nữa. Anh ấy chẳng còn muốn điều gì nơi tôi nữa. Anh ấy giữ những đứa trẻ…”.
Theo như những gì đăng tải trên tờ báo kể trên, Rowe còn nói rằng thực ra cô và Jackson chưa bao giờ có quan hệ tình dục với nhau, rằng tất cả những đứa con đều là do làm thụ tinh trong ống nghiệm với tinh trùng hiến tặng mà có, rằng cô chỉ được trả tiền để sinh con “dùm” Jackson…
Thực hư của những câu chuyện kỳ lạ này có thể sẽ chẳng bao giờ được biết rõ ràng, cũng giống như cuộc đời đầy bí ẩn và cũng đầy lạ kỳ của huyền thoại nhạc pop Michael Jackson.
Đoan Nhật