* Ảo tưởng quyền lực. Trong những ngày vừa qua, thông tin về vị "luật sư cấp tiến" được đông đảo bạn đọc theo dõi và phê phán. Là bạn đọc và cũng là người dân của một nước có chủ quyền, tôi vô cùng căm phẫn trước những việc làm mà vị luật sư ấy đã thực hiện. Không thể nói những việc làm đấy là vì dân chủ, vì dân sinh hay là gì gì đi nữa, theo tôi thực chất của vấn đề chỉ là ảo vọng quyền lực, mơ hồ trong suy nghĩ của cá nhân mà thôi.
Một người đã sống, học tập và làm việc dưới môi trường xã hội chủ nghĩa, được sống trong một đất nước độc lập, tự do, được nuôi dưỡng từ những hy sinh lớn lao của cả dân tộc... vậy mà chỉ vì lợi ích hão huyền cá nhân mà phá bỏ, chạy theo ảo tưởng đế quốc. Thử hỏi Lê Công Định có biết, để có tự do - độc lập, mọi người ấm no, hạnh phúc, cuộc sống xã hội yên bình như ngày hôm nay, chúng ta đã trải qua bao nhiêu gian khổ, thử thách? Xin hãy nhớ 60 năm ròng rã đấy. Sáu mươi năm đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ đầy gian khổ nhưng thật oai hùng.
Giờ đây, khi mọi người cùng nhìn về một hướng, cùng chung tay xây dựng đất nước mình ngày càng giàu đẹp hơn thì cá nhân mình lại quay đầu lại, điên cuồng chống phá chỉ vì cái ham muốn quyền lực ích kỷ và tham lam... (Trần Văn Thanh, KP3, P.5, Q.Gò Vấp, TP.HCM)
* Đoàn Luật sư TP.HCM cũng phải có trách nhiệm. Đoàn luật sư TP.HCM là một tổ chức nghề nghiệp, được thành lập theo quy định của Nhà nước, không hiểu sao lại có cá nhân sai phạm như thế? - (Sai phạm có hệ thống, có tổ chức và lâu dài). Có thể, việc cá nhân Lê Công Định thực hiện không ai biết, nhưng chẳng lẽ trong suốt thời gian làm việc, hội họp, công tác chung mà cả Ban chủ nhiệm đoàn cũng không ai biết, không ai hiểu về việc làm của vị phó chủ nhiệm đáng kính này.
Tôi thật sự ngạc nhiên, nếu nói mỗi cá nhân, mỗi văn phòng phải tự chịu trách nhiệm những việc mình làm ra thì thử hỏi chúng ta thành lập đoàn luật sư để làm gì.
Việc làm sai trái của cá nhân rồi đây sẽ được pháp luật xét xử. Nhưng nói thật, nếu có sự quan tâm đúng lúc, kịp thời động viên, giám sát thì theo tôi Lê Công Định có thể sẽ không sai phạm nghiêm trọng như thế này. (Huỳnh Trung Kiên, cán bộ hưu trí P.Cầu Kho, Q.1, TP.HCM)
* Chủ quyền quốc gia, niềm tự hào của lớp trẻ. Đả kích chế độ, đòi bỏ hiến pháp... một hiến pháp mà cả dân tộc phải hy sinh bằng xương máu trong suốt ngàn năm mới có được để thay bằng thứ “tân hiến pháp”... một việc làm không thể hiểu nổi của một trí thức. Một vị luật sư, thông hiểu luật pháp, có năng lực, nghiệp vụ chuyên môn nhưng lại thực hiện việc làm vô trách nhiệm. Trách nhiệm ở đây, theo tôi đó là trách nhiệm đối với đất nước, đối với bản thân và đối với mọi người. Tôi chỉ là một công dân bình thường, không công tác trong ngành luật và cũng chưa hiểu nhiều về luật pháp. Nhưng tôi cũng biết rằng, để có bản hiến pháp của mình, nhân dân ta đã phải hy sinh như thế nào. Có lẽ Lê Công Định đã quên, lịch sử dân tộc ta từ Đinh, Lê, Lý, Trần... nhân dân ta có bao giờ chịu khuất phục giặc ngoại ban. Lịch sử tự hào của dân tộc luôn được phát huy và gìn giữ trong suốt hàng ngàn năm. Từ những chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền đã làm quân Nam Hán phải nể sợ đến Ngọc Hồi, Đống Đa - Vua Quang Trung, oai hùng đã làm quân Thanh thua tan tác và đến chiến thắng mùa Xuân 1975 lịch sử, đất nước thống nhất... Tất cả những chiến công đó, những kỳ tích đó là vì lẽ gì, có phải vì độc lập - tự do cho dân tộc, vì hạnh phúc nhân dân. Đất nước độc lập, chủ quyền được khẳng định, đấy chính là điều cơ bản mà người dân hiểu và tự hào.
Là người dân sống trong một đất nước có chủ quyền, tôi tự hỏi việc công dân vi phạm pháp luật, có hành vi chống lại đất nước mình, nhân dân mình thì phải được xét xử ra sao... Vì sao và vì lý do gì các thế lực bên ngoài lại rêu rao cái gọi là công lý, đòi trả tự do cho những người có những hành vi sai trái. Phải chăng đây là giọng điệu của những kẻ chống đối, muốn chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc chúng tôi. Các thế lực đen tối bên ngoài nên nhớ rằng, chúng tôi có độc lập, có chủ quyền và chúng tôi cương quyết bảo vệ và gìn giữ. Không vì một thế lực nào có quyền can thiệp vào nội tình của đất nước chúng tôi. Cá nhân sai trái, phản bội đất nước, phản bội nhân dân phải do nhân dân quyết định hình phạt. Vì, đất nước tôi là một quốc gia có chủ quyền. (Nguyễn Hoàng Khôi, SV Đại học KHXHNV TP.HCM)
Ban CTBĐ
(thực hiện)