Vụ án lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ coi như đã kết thúc. Cựu tỉ phú Bernard Madoff, “tổng đạo diễn” của hệ thống lừa đảo hoạt động trong hàng chục năm qua với số tiền lên tới 50 tỉ USD, đã bị tòa án ở New York kết án 150 năm tù giam vào hôm 29.6. Trùm lừa đảo 71 tuổi này sẽ sống phần còn lại của cuộc đời sau song sắt nhà tù. Nhưng bi kịch của các nạn nhân trong vụ lừa đảo thì vẫn chưa kết thúc. Có những người phải kết liễu cuộc đời sau khi mất hết gia tài vào hệ thống lừa đảo của Madoff, để lại nỗi đau khôn nguôi cho người thân. Có những người tán gia bại sản và đối mặt với tương lai đen tối.
Chết trên thương trường
Ông William Foxton, 65 tuổi, là một cựu chiến binh dày dạn trận mạc của nước Anh. Khi còn ở trong quân ngũ, ông đã có mặt tại nhiều khu vực nóng bỏng như Oman, Bosnia, Kosovo và Afghanistan. Từng tham gia nhiều trận đánh và không ít lần đối mặt với tử thần, nhưng Foxton vẫn sống sót cho tới khi giải ngũ với quân hàm thiếu tá lục quân vào tháng 11.2008. Trở về sống tại thành phố Southampton ở miền nam nước Anh, cựu quân nhân Foxton những tưởng sẽ được hưởng không khí an nhàn của thời gian hưu trí với số tiền dành dụm sinh lời mỗi ngày trong các quỹ đầu tư. Thế nhưng, bão tố thương trường khắc nghiệt đã khiến ông gục ngã. Câu chuyện về số phận của Foxton được hãng tin BBC thuật lại là một ví dụ tiêu biểu về các nạn nhân gục ngã dưới tay của trùm lừa đảo Madoff.
Theo BBC, trong thời gian còn ở trong quân ngũ, ông Foxton đã bỏ toàn bộ số tiền dành dụm suốt một đời, khoảng 1 triệu bảng Anh (tương đương 30 tỉ đồng VN) vào hai quỹ đầu tư mạo hiểm nằm trong hệ thống của Madoff. Ông Foxton hy vọng số tiền trên có thể sinh lời nhiều, bởi hệ thống của Madoff thường đưa ra những con số lợi nhuận hết sức hấp dẫn. Khi trùm tài phiệt Mỹ bị bắt vào tháng 12.2008 và hệ thống lừa đảo của ông ta bị phanh phui, cựu quân nhân Anh mới tá hỏa. Số tiền dành dụm một đời, số tiền xương máu của ông, đã biến thành tro bụi. Vào một ngày tháng 2.2009, ông Foxton đã dùng súng kết liễu đời mình. Vậy là sau khi sống sót qua những chiến trường khốc liệt, cựu quân nhân người Anh đã chết trên thương trường.
Ông Foxton không phải là nhà đầu tư duy nhất tự tìm đến cái chết trong vụ lừa đảo Madoff. Cuối tháng 12 năm ngoái, nhà đầu tư người Pháp Rene-Thierry Magon de la Villehuchet, một nhân vật có máu mặt trong làng tài chính thế giới, cũng đã tự kết liễu đời mình trong một căn hộ ở New York sau khi mất hơn 1,4 tỉ USD.
Trùm lừa đảo đền tội
Nạn nhân của hệ thống lừa đảo do Benard Madoff đứng đầu nhiều vô kể, từ những tập đoàn lẫy lừng như HSBC, Royal Bank of Scotland, Fortis Bank Nederland đến các nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ như ông Foxton. Rất nhiều người trong số các nạn nhân đã kéo về New York hôm 29.6 để chứng kiến tòa tuyên án trùm lừa đảo người Mỹ.
Hãng tin BBC cho hay, từ nhiều tháng qua, cậu con trai 28 tuổi của ông William Foxton là Williard Foxton đã tới nhiều nơi tại Mỹ như New York, Massachusetts, Florida và California để sưu tầm những tấm huy chương của cha mình, những phần thưởng mà người quá cố chưa kịp nhận. “Tôi muốn gom tất cả những huy chương của cha tôi và ném vào mặt Madoff, để ông ta biết mình đã giết người như thế nào”, Williard Foxton nói. Vào hôm tòa tuyên án, hàng trăm nạn nhân của Madoff đã tập trung trước cửa tòa án. Họ reo hò khi biết được bản án thích đáng và không ngừng kể tội trùm lừa đảo. BBC dẫn lời kể của bà Norma Hill cho biết, hai tuần sau khi chồng mất cách đây 21 năm, bà đã tìm tới trụ sở của công ty đầu tư chứng khoán do Madoff đứng đầu. “Ông ta trông có vẻ rất tử tế, như một người ông, người cha vậy. Ông ta đặt tay lên vai tôi và nói, sẽ không sao đâu, mọi việc rồi sẽ ổn”, bà Hill kể. Và bà đã trao toàn bộ số tiền dành dụm cho quỹ đầu tư của Madoff trong suốt 21 năm qua để rồi cuối cùng mất tất cả. Giờ thì bà đã phải bán nhà để trả nợ.
Ông Paul Allen, 89 tuổi, cũng mất trắng số tiền dành dụm suốt một đời vào hệ thống lừa đảo của Madoff bởi quá tin vào ông trùm. “Ông ta quả là một diễn viên tài ba”, ông Allen đúc kết một cách chua chát.
Bản án 150 năm tù đối với Bernard Madoff được tuyên hôm 29.6 đã khiến nhiều người vơi đi phần nào nỗi đau và cơn giận dữ. Cùng với bản án của tòa, hiện có nhiều nỗ lực thu hồi tài sản của Madoff trên khắp hành tinh đang được tiến hành. Người ta hy vọng số tài sản này sẽ giúp trả lại phần nào thiệt hại cho các nhà đầu tư. Chỉ phần nào thôi, bởi có những mất mát không bao giờ bù đắp được.
Châu Minh Linh