(TNO) Đó là lời tuyên bố của Jesse Jackson, người đại diện của gia đình ngôi sao nhạc pop. Lý do được đưa ra là vì chưa có câu trả lời thỏa đáng nào về nguyên nhân cái chết của Michael Jackson cũng như để làm sáng tỏ những nghi vấn xung quanh vị bác sĩ đã ở bên cạnh Michael những phút cuối đời.
Trả lời AP, Jesse Jackson nói thêm: "Chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Anh ấy đã được tiêm loại thuốc gì và như thế nào? Mọi nghi vấn phải được làm sáng tỏ".
|
Ông vua nhạc pop Michael Jackson ra đi với nhiều nghi vấn
|
Michael Jackson qua đời vào ngày 25.6 sau một cơn đau tim nhưng điều gì đã dẫn đến "cú sốc" đó cho đến nay vẫn còn là một câu hỏi.
Ngày 26.6, Los Angeles County Coroner (Trung tâm chuyên điều tra nguyên nhân của những cái chết bất thường ở Los Angeles) đã giải phẫu khám nghiệm tử thi "ông vua" nhạc pop. Thế nhưng, ngoài việc xác định không có dấu hiệu nào của những chấn thương bên ngoài và Michael Jackson đã dùng thuốc theo một số đơn được kê thì Los Angeles County Coroner trì hoãn việc đưa ra nguyên nhân dẫn đến cái chết của Michael.
Thi thể của Michael Jackson đã được trao lại cho gia đình vào tối 26.6. Gia đình Jackson hiện nay được mô tả là gần như kiệt sức vì đau buồn. "Họ đau khổ vì vừa mất đi một người con trai. Nhưng bây giờ vết thương lòng càng bị xoáy sâu hơn bởi những bí ẩn và những câu hỏi không lời đáp xung quanh cái chết của anh", Jesse Jackson phát biểu với báo chí.
|

Cả gia đình Jackson đã tụ họp về ngôi nhà ở Encino, Los Angeles, California (Mỹ). Từ trái qua: Reverend Jesse Jackson, Yusef DuBois Jackson và Joe Jackson, cha của Michael Jackson
|
Cũng chưa có bất cứ thông tin gì về kế hoạch tổ chức tang lễ cho Michael Jackson. Nhiều thành viên và thân thích của gia đình Jackson đã tụ tập về để chăm sóc cho ba con nhỏ của anh.
Cha của Michael Jackson thì thuyết phục người hâm mộ đừng tuyệt vọng bởi vì Michael "vẫn sống mãi trong lòng của mỗi người".
|

Người hâm mộ vẫn ngóng chờ những thông tin rõ ràng hơn về nguyên nhân cái chết của Michael Jackson và đám tang của anh
|
Reuters đưa tin, Conrad Murray, bác sĩ chuyên khoa tim riêng của Michael Jackson, đã được hộ tống đến Sở Cảnh sát Los Angeles vào cuối ngày hôm qua (27.6).
"Bác sĩ Murray được xem là nhân chứng cái chết của Michael Jackson và ông ấy không phải là người bị tình nghi", Công ty luật Stradley, Chernoff & Alford - công ty luật bảo vệ quyền lợi cho Conrad Murray - tuyên bố.
Nguyên Mi
(Ảnh: Reuters)