Trước tòa, người phụ nữ quê mùa luôn miệng nói “Tôi nghĩ là...” làm luật sư nổi cáu:
- Tôi xin nhắc rằng bà đến đây không phải để nói điều bà nghĩ, mà nói điều bà biết.
- Vâng, tôi xin lỗi, vì tôi ít học, không phải là luật sư như ông nên tôi không thể nói mà không suy nghĩ trước được.
Tránh bão
Một chú bé nghịch ngợm vừa nghỉ hè được bố mẹ gửi về quê với ông bà ngoại kèm mẩu thư “Cho chúng con gửi cháu về quê để tránh cơn bão số 7”. Chưa đầy một tuần, chú bé được trả về với mẩu thư: “Bố mẹ phải gửi cháu lại vì có thể sắp tới ở đây có bão số 8”.
H.M (st)
Cảnh giác
Bà mẹ hỏi cô con gái:
- Con yêu cái thằng vẫn hay lui tới nhà mình đấy à?
- Dạ, vâng ạ.
- Vậy thì phải cảnh giác đấy con ạ. Hôm vừa rồi ba nói nhỏ với mẹ là thằng đó... hợp tính với ba mày lắm.
Ai bực hơn
Hai chị hàng xóm tâm sự.
- Chồng tôi ngày nào cũng đi làm về trễ. Tôi hỏi thì anh ấy luôn lấy lý do là hư xe, kẹt xe, thế có tức không cơ chứ.
- Đó chỉ là chuyện vặt thôi mà. Tôi còn bực hơn chị nhiều. Mỗi lần ông xã tôi về nhà là ông chỉ nói “Hết nhiên liệu!”, sau đó lăn ra ngủ.
Sao ít thế?
Cô con gái tập tành làm ca sĩ đi hát biểu diễn lần đầu về phấn khởi nói với mẹ:
- Mẹ biết không, tối nay hát xong con nhận được 20 bó hoa của người ái mộ!
- Vậy thôi à? Mẹ đã mua hơn 50 bó cơ mà.
Đỗ Hoàng (st)