Những trải nghiệm thật đáng giá!
* Cảm giác của bạn hiện như thế nào? Bạn đang và sẽ làm gì sau cuộc thi? Có một kế hoạch ở Việt Nam không?
- Tôi cảm thấy rất may mắn vì đã dành được danh hiệu Miss Vietnam Global 2009. Tôi đã nhận được nhiều tình yêu thương và sự ủng hộ từ gia đình cũng như cộng đồng người Việt tại Dallas-Fort Worth, Texas kể từ khi ở Las Vegas về.
Hồi đầu năm, tôi là một trong 15 sinh viên được nhận học bổng Loewenstern từ trường Rice University. Theo học bổng, vào tháng 7 này tôi sẽ đến Ấn Độ trong 5 tuần, góp sức vào chương trình Child Family Health International’s Public Health & Community Medicine. Tôi sẽ quay lại trường Rice University vào khoảng cuối tháng 8, để hoàn thành năm học cuối lấy bằng Cử nhân hóa sinh và Cử nhân tâm lý học. Thành ra tôi không có cơ hội để thăm Việt Nam vào mùa hè. Nhưng tôi đang dự tính một kế hoạch trong kỳ nghỉ đông. Tôi thực sự muốn gặp lại gia đình ở Nha Trang, để chia sẻ với họ những niềm vui đang cảm nhận. Tôi chưa từng được đón Noel ở Việt Nam, nên chắc chắn đó sẽ là một cảm nhận mới mẻ và hứng thú với tôi.
* Bạn có nhận xét gì về các thí sinh Việt Nam trong cuộc thi vừa qua như Á hậu 2 Hương Giang, Bảo Ngọc, Dương Mỹ Linh?
- Mặc dù đã biết về công việc người mẫu cũng như xem ảnh của họ trên mạng, nhưng thật thích thú khi ngắm trực tiếp vẻ đẹp của từng người. Hương Giang, Bảo Ngọc và Mỹ Linh đều có những lợi thế riêng và cả ba đã hoạt động một cách nghiêm túc trong suốt cuộc thi. Là một người mẫu, tôi luôn tìm kiếm, học hỏi những điều mới từ đồng nghiệp. Tôi học được một ít kinh nghiệm khi xem cách tạo dáng, sải bước và phần trình diễn áo dài tự nhiên, duyên dáng của họ. Trong công việc, họ rất kiên định và có định hướng rõ ràng.
* Được biết, bạn tham dự khá nhiều cuộc thi sắc đẹp, như Miss Vietnam USA, MVG, Vietnamese Modeling Project. Còn có cuộc thi nào bạn dự định tham gia nữa không?
- Cuộc thi đầu tiên của tôi là Miss Vietnam USA 2006. Khi ấy, tôi vừa mới tốt nghiệp phổ thông trung học và chưa bao giờ được ra khỏi Texas. Cuộc thi này đã mở rộng tầm nhìn, đem lại cho tôi những trải nghiệm thật đáng giá!
Về cuộc thi Vietnamese Modeling Project, tôi tham dự vì muốn tìm hiểu nhiều hơn về nghề người mẫu. Thi người mẫu rất khác với thi sắc đẹp cộng đồng.
Mục tiêu hiện tại của tôi là làm sao cho một năm làm MVG 2009 thật thành công, nhiều hoạt động ý nghĩa. Tôi đã đạt được những gì tôi vạch ra, nên đây là thời gian tôi dành cho mình hơn là việc lại trở thành một thí sinh mới.
 |
|
Alex Trần trong đời thường - Ảnh do nhân vật cung cấp
|
Tôi tin tôi xứng đáng giành được vương miện
* Theo đánh giá của bạn, một MVG có tầm quan trọng như thế nào trong cộng đồng người Việt? Điều gì làm bạn tin rằng vương miện trao cho bạn là xứng đáng?
- Tôi tin rằng kể từ năm đầu tiên, vương miện MVG đã được ghi dấu với sự thông minh, sắc đẹp, phẩm chất tinh thần, lòng can đảm và tính truyền thống. Cuộc thi đã được tổ chức đến lần thứ 4, và MFC Media đã đảm bảo rằng Hoa hậu sẽ có những hoạt động xã hội, cũng như đưa Hoa hậu đến với cộng đồng người Việt trên khắp thế giới. Tôi tin rằng MVG sẽ trở thành một hoạt động được mong chờ hằng năm của các thiếu nữ Việt.
Về phía cá nhân, tôi tin mình xứng đáng giành được vương miện của MVG vì tôi đã cố gắng rất nhiều để trở thành người tuyệt vời nhất trong khả năng của mình. Không hẳn tất cả những việc tôi làm đều tuyệt vời, nhưng tôi luôn phải cố gắng tuyệt đối. Tôi không tin có một sự thành công được đánh đồng cho tất cả mọi người. Thành công không đến một cách dễ dàng với tôi, và tôi dứt khoát không để những "công thức" ngăn tôi lại. Chiều cao luôn là một bất lợi với tôi, nhưng tôi ở đây để động viên những bạn gái không cảm thấy tự tin về chiều cao rằng, còn có rất nhiều vẻ đẹp khác bên trong và bề ngoài của một con người.
* Bạn dùng ngôn ngữ gì trong cuộc thi MVG 2009? Tiếng Việt có ý nghĩa như thế nào trong đời sống của bạn?
- Tôi đã được chỉ định một số cuộc phỏng vấn bằng tiếng Việt và không gặp bất kỳ trục trặc nào. Khi lọt vào Top 5, tôi đã chọn tiếng Anh để trả lời. Dù tôi có thể nói tiếng Việt tốt theo kiểu của một người đã lớn lên tại Mỹ, nhưng khi đứng trên sân khấu tôi vẫn muốn có câu trả lời lưu loát nhất có thể.
Tiếng Việt đóng một vai trò rất lớn trong cuộc sống của tôi. Sử dụng tiếng Việt là cách duy nhất để tôi có thể trao đổi, giữ liên lạc với gia đình lớn của tôi đang ở Nha Trang. Trong tương lai, tôi sẽ rất vui khi được tiếp tục học thêm về tiếng Việt để có cách hiểu tốt hơn về ngôn ngữ này, cũng như làm thế nào truyền đạt bằng tiếng Việt một cách hiệu quả hơn.
|

|
|
"Tôi không tin có một
sự thành công được đánh đồng
cho tất cả mọi người" - Ảnh: Huy Khiem
|
* Một công việc lâu dài và nghiêm túc mà bạn muốn làm là gì?
- Tôi tốt nghiệp trung học phổ thông với khao khát được trở thành bác sĩ, cụ thể là bác sĩ phẫu thuật. Suốt những năm học tại trường cao đẳng và làm tình nguyện viên, mục tiêu ấy đổi thành học nha sĩ và sức khỏe cộng đồng. Tôi tin sự phối hợp cả hai ngành sẽ đem lại cho tôi nền tảng vững chắc về ngành y. Tôi còn có một giấc mơ là sở hữu một chuỗi quán cà phê nhỏ có bán món ăn nhẹ ở khắp nơi trên thế giới.
* Với một người trẻ như bạn, thế nào là một cuộc sống có ý nghĩa?
- Bây giờ tôi phải đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của tôi bằng cách làm thế nào để chia sẻ với gia đình tôi và những người kém may mắn. Hạnh phúc không phải là chiến thắng danh hiệu MVG 2009, hạnh phúc là dùng danh hiệu đó trong một năm sao cho làm được nhiều việc nhất có thể. Sao cho đến năm tới, tôi có cảm giác hài lòng khi nhìn lại, đánh giá những thành công cũng như khuyết điểm, và tràn đầy hy vọng khi gửi đến những lời khuyên cho Hoa hậu kế vị.
* Cảm ơn bạn.
Duy Thủy (thực hiện)