Hôm qua, 23.6, Hội nghị trực tuyến ngành dược toàn quốc đã được Bộ Y tế tổ chức, với sự tham dự của Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, cùng đại diện các bộ, ngành, UBND các tỉnh thành…
Ở phần đầu buổi trực tuyến, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã gợi ý chi tiết cho các sở y tế, đại biểu của các tỉnh thành rất nhiều vấn đề "nóng". Ông nhấn mạnh: "Đây là dịp để chúng ta triển khai thông tin về lĩnh vực dược trên khắp cả nước; sắp xếp, nâng cao năng lực phân phối thuốc của chúng ta; quan hệ giữa bác sĩ và dược sĩ, quan hệ giữa bệnh viện và nhà thuốc là những vấn đề bức xúc của xã hội, vì thế yêu cầu các địa phương cần bàn luận. Các đại biểu phải làm sao để cho tôi cũng cảm thấy bức xúc hơn nữa...".
Thế nhưng, trọn buổi sáng chỉ có một vài tham luận đi vào trọng tâm như báo cáo của một Thứ trưởng Bộ Y tế, Sở Y tế TP.HCM, Đại học Dược Hà Nội. Nhiều báo cáo còn lại mang tính hình thức, không đi vào trọng tâm vấn đề; có tỉnh khi được ban tổ chức mời phát biểu thì nói "không có ý kiến gì!". Trong đó, có báo cáo của một đơn vị tại Hà Nội khiến tất cả các đại biểu ở đầu cầu TP.HCM sốt ruột vì quá dài dòng. Báo cáo này làm mất quá nhiều thời gian mà lại không đi vào trọng tâm những vấn đề cần giải quyết trong lĩnh vực dược, có quá nhiều tiểu tiết không đáng để đưa vào một hội nghị quan trọng như thế này. Đến gần trưa, nhưng địa phương chiếm thị phần lớn nhất về dược là TP.HCM vẫn chưa được trình bày tham luận nào… Sau đó mới đến lượt TP.HCM được báo cáo, và chỉ một đơn vị nhà nước (Sở Y tế) và đại diện một đơn vị dược tư nhân. Nhiều đơn vị, bệnh viện đã chuẩn bị sẵn ý kiến đóng góp cho các vấn đề bức xúc nhưng không còn thời gian để trình bày…
Có nhiều hội nghị với chủ đề mang tính vĩ mô, nhằm kết luận những vấn đề quan trọng, nhưng nhiều vị đại diện cho cả một tỉnh thành đã không chuẩn bị kỹ lưỡng, để rồi kết thúc hội nghị mà không giải quyết được gì, gây lãng phí rất lớn về thời gian và tiền bạc. Như hội nghị trực tuyến ngành dược nói trên.
Thanh Tùng