Mặc dù cái máy vi tính chạy ì à ì ạch, nhưng cứ chiều xuống là anh chỉ mong về đến nhà để ngồi vào máy vẽ. Một đêm hai bức, hoặc ba, bốn đêm mới xong một bức ảnh họa. Hiện nay anh đã hoàn thành trên 1.000 bức. "Tôi chỉ muốn trời lâu sáng, ngày thì ngắn lại. Tôi còn bỏ bê gia đình, may mắn là vợ tôi vén khéo", anh thật thà kể.
Hai năm vừa qua Giản Thanh Sơn đi gần 40 nước. Tiếng là đi nước ngoài, nhưng anh không có thời gian để nghỉ ngơi, vừa chụp ảnh sự kiện, vừa nghĩ ý tưởng chụp ảnh để dành. "Tôi còn không có thời gian để chạy sô kiếm tiền", anh "than" nhưng không tiếc nuối.
Nhìn ảnh của Giản Thanh Sơn, thấy vừa quen vừa lạ, vừa gần vừa xa. Vì dường như đó là những hình ảnh vẫn thấy đâu đó trong cuộc sống, nhưng lại biến ảo đến kỳ lạ. Đối tượng trong ảnh của anh có khi là những gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng, có khi là những kiến trúc Việt Nam, kiến trúc tôn giáo ở châu Âu, các công trình cổ ở Hy Lạp,... Kiến trúc phương Tây đem lại cho Giản Thanh Sơn nhiều ấn tượng, nhưng đọng lại trong anh lại chính là những bức ảnh phong cảnh của Việt Nam.
Giản Thanh Sơn từng gây tiếng vang với hai bộ ảnh: Chân dung chính khách và Việt Nam nhìn từ không trung. Luôn nhìn ra cái mới từ những điều ngỡ là quen thuộc, đó là "bệnh" của một nhà báo hay là tính cách sáng tạo của một nghệ sĩ? Với Giản Thanh Sơn, người làm nghệ thuật phải luôn có cái mới "gối đầu".
Chụp ảnh rồi vẽ lại, Giản Thanh Sơn đã sáng tác hai lần. Nhưng anh không nhận mình là họa sĩ, chỉ xem vẽ như bước tiếp nối của một ước mơ chưa thành từ thuở trẻ. Anh kể đã từng đi học vẽ, đã vẽ tranh cổ động, vẽ tranh làm quà cưới cho bạn,... nhưng không có điều kiện, cũng như không có kinh phí để theo nghề. Và còn một điều ẩn ngầm đằng sau những tác phẩm: anh muốn người xem cùng chia sẻ với nhau những cái đẹp trong cuộc sống.
Anh từ tốn: "Mệt lắm, nhưng mình đã quyết tâm làm thì phải làm cho đẹp, cho đàng hoàng. Hơn nữa, bận rộn suy nghĩ vậy mới yêu đời, thấy mình hữu ích và thấy ngày nào cũng đáng sống".
Sắp tới anh sẽ chọn lọc để triển lãm bộ ảnh họa khoảng 100 tấm. Trong đó, sẽ có cả những bức ảnh họa đầu tay (mà tác giả nhận là còn chập chững) gắn với một trời ký ức của anh về nghĩa mẹ tình cha...
Xin giới thiệu một số tác phẩm ảnh họa của nghệ sĩ Giản Thanh Sơn:
|

"Bia truyền thống"
|
|

"Tuổi đá buồn"
|
|

"Ký ức London"
|

"Búp bê dạo phố"
|
|

"Góc cổ Sài Gòn"
|
|

"Ước vọng"
|
Duy Thủy
(ảnh do nhân vật cung cấp)