Ngày càng có nhiều bạn trẻ tham gia hiến máu nhân đạo để cứu người...
Chiến sĩ áo đỏ
Đó là danh hiệu cao quý nhất của Ủy ban vận động hiến máu nhân đạo thành phố Hà Nội trao tặng cho những tuyên truyền viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động vận động hiến máu vì cộng đồng. Sinh viên Trịnh Kiên (trường CĐ Điện tử Điện lạnh, Hà Nội) vinh dự nhận danh hiệu này.
“Mình muốn được hiến máu”, Kiên đã mong muốn như thế từ khi còn là học sinh tiểu học. Nhiều lần, cậu bé Kiên nghe những người hàng xóm nói chuyện về những bệnh viện thiếu máu, những bệnh nhân bị chết do mất máu quá nhiều. Những lúc ấy, Kiên đã có ý tưởng về việc cho máu để cứu người khác. Thế nhưng, vào thời điểm đó, hiến máu vẫn còn là một hoạt động xa lạ chưa được phổ biến sâu rộng.
Khi trở thành sinh viên năm nhất trường CĐ Điện tử Điện lạnh, Kiên tham gia rất tích cực vào đội hiến máu của trường, khi ấy mới chỉ có vài thành viên. Không may, ngay lần đầu tiên đi hiến máu, Kiên được thông báo, máu của Kiên không đủ điều kiện hiến vì phát hiện siêu vi B. Cầm tờ xét nghiệm máu trên tay, Kiên không tin nổi vào mắt mình. Lúc ấy, Kiên chỉ tiếc rằng ước mơ ngày bé của mình về việc hiến máu cứu người sẽ không bao giờ thực hiện được. Nhưng Kiên không từ bỏ. Cậu vẫn tham gia tích cực vào các hoạt động của Đội hiến máu trong trường. Cậu cũng là người cuối cùng trụ lại khi tất cả những thành viên khác đã ra đi vì việc vận động hiến máu nhân đạo (HMNĐ) khi đó còn chưa phát triển và gặp rất nhiều khó khăn.
Trong nhiều lần đi tuyên truyền, vận động người khác hiến máu, Kiên rất sợ gặp phải những câu hỏi từ những người khỏe mạnh có thể hiến máu được nhưng còn nghi ngại: “Cậu đã hiến máu lần nào chưa mà đi vận động người khác?”. Thế nhưng, sau nhiều lần ngượng nghịu, giờ đây Kiên đã có thể nhìn thẳng vào mắt người đối diện và trả lời: “Máu mình không đủ điều kiện để được hiến. Nhưng bạn thì có thể”.
Hiện nay, Kiên là ủy viên Ban chấp hành Chi hội 6.1 trực thuộc Hội Thanh niên Tình nguyện vận động HMNĐ TP Hà Nội. Do có nhiều kinh nghiệm qua gần hai năm công tác, Kiên được phân công nhiệm vụ tập huấn kỹ năng cho các hội viên (12 người) và đào tạo cho các cảm tình viên (khoảng 150 người) của hội.
Anh Lê Trung Dũng, Chi hội trưởng Chi hội 6-1 nói: “Kiên là một thành viên tích cực và giàu nhiệt huyết. Những người như Kiên đã giữ lửa cho phong trào của chi hội chúng mình”. Còn Kiên thì tâm sự: “Khi được nhận danh hiệu Chiến sĩ áo đỏ, mình thấy hạnh phúc và tự hào lắm. Hóa ra những người không thể hiến máu như mình, chỉ cần có lòng nhiệt tình và sự tự tin, vẫn có thể đóng góp được vào hoạt động hiến máu vì cộng đồng”.
Tật nguyền nhưng vẫn hiến máu
 |
|
Cao Đắc Giang - Ảnh: Thanh Lan
|
Cao Đắc Giang (năm 4 lớp Kế toán, khoa Kinh tế, Quản trị kinh doanh) là sinh viên khuyết tật duy nhất của trường ĐH Hùng Vương, Phú Thọ đã 2 lần HMNĐ. Khi mới 3 tháng tuổi, sau một tai nạn, đôi chân của Giang bị bại liệt: chân trái liệt mềm, còn chân phải bị bại hẳn sang một bên. 4 tuổi Giang được bố mẹ khuyến khích cho tập đi và 5 tuổi cậu có thể bước đi những bước chập chững đầu tiên. Từ đó tới khi vào đại học, Giang không hề dùng nạng hay xe lăn, hoàn toàn đi bằng đôi chân, dù rất khó khăn và gian khổ. Vào đại học, trường cách nhà 20 km nên cậu đành phải dùng nạng để đỡ vất vả. Sợ bố mẹ lo lắng nên cả hai lần đi HMNĐ Giang đều giấu.
Cô Trương Thị Xuân, mẹ Giang nửa thương con, nửa tự hào kể: “Lần đầu tiên thì vô tình tìm thấy tờ giấy chứng nhận hiến máu Giang giấu ở đầu giường. Lần thứ hai cũng vậy. Xem truyền hình tỉnh quay trường Hùng Vương tổ chức đợt hiến máu, các cậu nó bảo: thằng Giang nhà mình kìa, tôi mới biết”. Dù tật nguyền nhưng Giang lại rất lạc quan, luôn cho rằng mình vẫn còn may mắn. “Mình dù sao chỉ bị khuyết tật về vận động, đúng là thiệt thòi, nhưng so với những người bị khuyết tật trí tuệ mình chưa là gì. Có thể yếu chân tay nhưng còn cái đầu”, Giang tâm sự. Với việc hiến máu nhân đạo, Giang tâm sự: “Nếu sức khỏe cho phép, sẽ có lần thứ 3”.
Thúy Hiền - Thanh Thanh Lan