Cuộc chạy đua sản xuất phim hàng năm giữa hai đơn vị: Trung tâm sản xuất phim (VFC) của Đài Truyền hình Việt Nam và Hãng phim TFS của Đài Truyền hình TPHCM không còn tư thế cạnh tranh “một đối một” như những năm 2004 trở về trước.
Hiện tại, xu hướng xã hội hóa phát sóng chương trình truyền hình với sự “vào cuộc” của các hãng phim tư nhân đã cho thấy bộ mặt phim truyện truyền hình Việt Nam đã thay đổi.
Quá hiếm phim hay
Nhìn lại năm 2008, sau loạt phim của các hãng phim VFC, TFS từ sau Ma làng, Luật đời, Chạy án phần 2, Vòng nguyệt quế, Gió làng Kình… phát sóng trên VTV1 hay Thám tử tư, Kính vạn hoa, Chuyện tình công ty quảng cáo… phát sóng trên HTV7, phần lớn phim truyện Việt phát sóng trên các kênh đài truyền hình đều là phim hợp tác sản xuất giữa các hãng phim tư nhân cùng một số doanh nghiệp, công ty quảng cáo…
Khi tình hình lên sóng các của các hãng phim nhà đài có vẻ thưa vắng cũng là lúc phim hợp tác đều đặn xuất hiện trên các kênh VTV, HTV như Cô gái xấu xí, Bỗng dưng muốn khóc, Gọi giấc mơ về, Tình yêu còn lại, Tình yêu pha lê, Mùa chim én xôn xao, Một ngày không có em, Chỗ chỉ có một người, Mây trắng ngang trời, Tường vy cánh mỏng, Bò cạp tím, Gia tài bác sĩ, Tuổi yêu, Hoa thiên điểu… Thế nhưng, điều gì còn đọng lại trong lòng khán giả sau những bộ phim đã phát sóng trên màn ảnh nhỏ?
Đối với các phim của VFC hay TFS lâu nay tương đối được “bảo chứng” bằng xu hướng phim chính luận, tâm lý xã hội, phim cảnh sát hình sự, phim lịch sử…, độ hồi quang uy tín chất lượng tương đối kéo dài qua sự phản hồi của dư luận. Phim Ma làng là một ví dụ tiêu biểu khi đặt ra nhiều vấn đề phê phán nạn nhũng nhiễu tại nông thôn.
Gần đây, phim Gió làng Kình với những góc cạnh phê phán nối tiếp hiện tượng chao đảo trong tâm lý con người vào thời kỳ xã hội nông thôn thay đổi. Tuy không thể gọi là thành công như việc xây dựng nhân vật trong Ma làng nhưng nhân vật trong Gió làng Kình cũng phản ánh phần nào những ngóc ngách thâm độc của một dạng người “biến tướng” như lão Khuếnh…
Về các dạng phim “xã hội hóa”, không ít khán giả khó tính đã cho rằng phim Việt Nam không đủ sức thuyết phục họ vì câu chuyện tình yêu tay đôi, tay ba nào cũng na ná nhau, mô-típ nhân vật dễ sa vào lối mòn của phim tình cảm tâm lý Hàn Quốc.
Hệ quả từ câu chuyện làm phim kéo dài nhiều tập, với áp lực thời gian hoặc theo sự can thiệp thu lợi của các nhà quảng cáo, đã làm không ít phim ra đời với chất lượng làng nhàng!
Sự chi phối này cho thấy, ngay một số phim do các đạo diễn đã có tiếng tăm nhưng sức thu hút của phim cũng không thành công, như phim Mùa cưới, Tuổi yêu… May ra, ở phim Bỗng dưng muốn khóc còn được “tính điểm” vì bên cạnh sự hấp dẫn với những gương mặt diễn viên đẹp, diễn xuất sinh động, người xem có thể tiếp nhận tính chất giáo dục nổi bật trong phim, cho dù phim đã bị phê có nhiều điều không tưởng và đôi khi kéo dài thật vô lý!
Hứa hẹn phim chất lượng
Bước vào năm 2009, các hãng phim truyền hình nhà nước đang có xu hướng củng cố vai trò có tính định hướng và đi sâu vào chất lượng, cố gắng phát huy thế mạnh hãng phim trong nhiều năm qua.
Làm phim hay và ngay cả phim dạng chính luận thu hút quảng cáo là điều rất đáng hoan nghênh như ý kiến của ông Trần Đăng Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam so sánh sức thu hút khán giả giữa hai phim Gió làng Kình và Bỗng dưng muốn khóc.
Về phía Hãng TFS, Giám đốc Nguyễn Việt Hùng cũng trăn trở với kế hoạch chuẩn bị một số phim đã và đang thực hiện với xu hướng đi sâu vào chất lượng, theo tôn chỉ, uy tín “thương hiệu TFS” đã tạo được.
Xu thế xã hội hóa làm phim truyền hình cũng hứa hẹn nhiều điều mới. Ngoại trừ một số hãng phim, công ty truyền thông quảng cáo đã hợp tác với các nhà đài, các kênh truyền hình, năm 2009 có thể là năm có thêm một số hãng phim, kênh truyền hình mới tham gia sản xuất phim phát sóng.
Theo thông tin từ bà Trịnh Lệ Thủy, đại diện quản lý tiếp thị kênh truyền hình Astro Cảm xúc tại Việt Nam cho biết, ngoài việc giới thiệu phim hay nước ngoài và phim Việt Nam, kênh Astro Cảm xúc sẽ có dự án hợp tác làm phim truyện truyền hình Việt Nam.
Về phía Hãng phim Chánh Phương, sau những dự án phim nhựa đã thực hiện như Dòng máu anh hùng, Cú và chim se sẻ, 14 ngày, Giám đốc sản xuất Jimmy Nghiêm Phạm thố lộ: “Chúng tôi đã có dự án hợp tác làm phim truyền hình trong năm 2009. Đó là một cách đa dạng hóa sản xuất phim. Trên cơ sở là nhà sản xuất, chúng tôi đã tìm được đầu ra cho phim qua kênh HTV3, hợp tác với Công ty Truyền thông Trí Việt Media”.
Như vậy, ngay đầu năm 2009, hoạt động làm phim truyền hình Việt Nam đang hứa hẹn một cuộc chạy đua mới làm phim với chất lượng hay. Một tín hiệu vui để khán giả cố gắng tin cậy, chờ đợi và đón nhận?
Theo Kim Ửng / SGGP