Muôn vẻ tác nghiệp của nhà báo trước giờ đi chúc tết Trường Sa

Lưu Quang Phổ
Lưu Quang Phổ
03/01/2024 17:39 GMT+7

Đầu tháng 1.2024, một đoàn công tác do Quân chủng Hải quân tổ chức đã lên đường đến quần đảo Trường Sa (H.Trường Sa, Khánh Hòa) chúc tết quân và dân huyện đảo. Tham gia đoàn công tác, có gần 100 nhà báo, họ chia làm hai mũi đến các khu vực phía bắc và phía nam của quần đảo Trường Sa.

Dù có thể đã tác nghiệp ở rất nhiều nơi, nhưng đi tác nghiệp ở Trường Sa vẫn luôn là một vinh dự đặc biệt đối với những người làm báo. Vì vậy, trong các chuyến đi Trường Sa, nhà báo luôn làm việc tích cực và trách nhiệm.

Muôn vẻ tác nghiệp của nhà báo trước giờ đi chúc tết Trường Sa- Ảnh 1.

Đi tác nghiệp ở Trường Sa luôn là niềm vinh dự của các nhà báo

L.Q.P

Để chuẩn bị cho chuyến công tác lần này, Quân chủng Hải quân đã tổ chức khám sức khỏe cho các nhà báo, một số người vì không đủ điều kiện sức khỏe đã phải trở về.

Đó là điều cần thiết vì trong chuyến đi lần này ở đất liền trời đẹp, nhưng trên biển sẽ có gió to, sóng lớn, báo hiệu một chuyến đi vất vả. Tuy nhiên, điều đó không ngăn được các nhà báo hăng say tác nghiệp trước lúc lên đường.

Đây là những hình ảnh mà phóng viên Thanh Niên tham gia đoàn gửi về từ quân cảng Cam Ranh, thuộc Vùng 4 Hải quân.

Muôn vẻ tác nghiệp của nhà báo trước giờ đi chúc tết Trường Sa- Ảnh 2.

Họ dậy từ rất sớm, nhiều người tác nghiệp từ lúc mặt trời chưa lên, như phóng viên Nguyễn Đoàn Hiệp của Đài Truyền hình VTC

L.Q.P

Muôn vẻ tác nghiệp của nhà báo trước giờ đi chúc tết Trường Sa- Ảnh 3.

Phóng viên Phan Thị Đoan Trang của Tạp chí Sông Lam đang được các nhà báo mời làm mẫu trước mũi tàu khi biển Cam Ranh rất đẹp lúc sáng sớm, trước giờ xuất phát

L.Q.P

Muôn vẻ tác nghiệp của nhà báo trước giờ đi chúc tết Trường Sa- Ảnh 4.

Hình ảnh các chiến sĩ hải quân nhốt gà, lợn rất hấp dẫn đối với các nhà báo

L.Q.P

Muôn vẻ tác nghiệp của nhà báo trước giờ đi chúc tết Trường Sa- Ảnh 5.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Thao của Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên say mê tác nghiệp khi trời còn nhiều mây đẹp

L.Q.P

Muôn vẻ tác nghiệp của nhà báo trước giờ đi chúc tết Trường Sa- Ảnh 6.

Logo Trường Sa của con tàu 571 thu hút rất nhiều phóng viên ảnh

L.Q.P

Muôn vẻ tác nghiệp của nhà báo trước giờ đi chúc tết Trường Sa- Ảnh 7.

Biên tập viên Chu Thị Phương Thảo của Trung tâm Phát thanh truyền hình quân đội tranh thủ phỏng vấn các chiến sĩ bên cầu tàu

L.Q.P

Muôn vẻ tác nghiệp của nhà báo trước giờ đi chúc tết Trường Sa- Ảnh 8.

Phóng viên Hồng Đạt (TTXVN) và Trương Xuân Cảnh (Đài PTTH Đắk Lắk) tác nghiệp ngay trong phòng ngủ của tàu 561

L.Q.P

Muôn vẻ tác nghiệp của nhà báo trước giờ đi chúc tết Trường Sa- Ảnh 9.

Phóng viên Nguyễn Thái Hòa của Báo Sơn La thì tác nghiệp bên cầu tàu

L.Q.P

Muôn vẻ tác nghiệp của nhà báo trước giờ đi chúc tết Trường Sa- Ảnh 10.

Các chiến sĩ trẻ trên mạn tàu thu hút các ống kính

L.Q.P

Muôn vẻ tác nghiệp của nhà báo trước giờ đi chúc tết Trường Sa- Ảnh 11.

Trời xanh, mây trắng nhưng chưa hẳn thời tiết đã tốt, đoàn công tác có thể gặp sóng to, gió lớn trong chuyến đi này

L.Q.P

Muôn vẻ tác nghiệp của nhà báo trước giờ đi chúc tết Trường Sa- Ảnh 12.

Các nữ nhà báo tranh thủ chụp cho nhau trong giờ tác nghiệp

L.Q.P


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.