'Mưa bóng mây' - ai cũng cần có một gia đình

Hoàng Kim
Hoàng Kim
20/12/2021 06:23 GMT+7

Công ty nghệ thuật biểu diễn Hero của NSƯT Ngọc Trinh và đạo diễn Ngọc Hùng vừa phúc khảo vở Mưa bóng mây (tác giả Nguyễn Thanh Bình, đạo diễn Ngọc Hùng).

Đây là vở sẽ tham gia Liên hoan Sân khấu toàn quốc 2021, một nỗ lực trong tình hình khó khăn hiện nay.

Vở diễn là câu chuyện của hai ông bà già gặp nhau trong công viên, ban đầu họ cãi vã rất gay gắt, sau đó dần thông cảm, càng tìm hiểu càng thương mến và nương tựa, chở che nhau. Họ là những con người cô đơn, bà thì có con trai đi xa, quyết chí làm giàu, ông thì có chàng rể vũ phu nên con gái đành gửi cha vào viện dưỡng lão. Họ rất cần một gia đình. Thế là hai chiếc bóng già nua lấy công viên làm chốn gặp gỡ, vui vẻ, tâm tình. Đến khi họ phát hiện bà chính là cô bạn học ngày xưa ông yêu say đắm, còn ông là chàng thư sinh theo đuổi bà một cách vụng về…, kỷ niệm càng khiến họ gần nhau. Nhưng tiếc thay, hạnh phúc như mưa bóng mây chỉ thoáng qua đời.

NSƯT Ngọc Trinh và Hòa Hiệp trong vở Mưa bóng mây

H.K

Câu chuyện người già và sự cô đơn không hiếm hoi trên sân khấu, nhưng Mưa bóng mây mang đến một sự mới mẻ trong ngôn ngữ đạo diễn. Ngọc Hùng đã tối giản cảnh trí bằng cách sử dụng màn hình led, nhưng lại phong phú hóa sân khấu bằng cách sử dụng nhóm múa tạo hình đa dạng. Các vũ công đứng sau tấm màn để chỉ lấy cái bóng, và những cái bóng đã ráp nhau lại khi thì thành cái cây, chiếc xuồng, khi thành nhà cao tầng, xe đạp, ô tô, ghế ngồi, nấm mộ, tảng đá… Ngôn ngữ múa đã nói thay nhiều điều.

Với hai diễn viên là NSƯT Ngọc Trinh và Hòa Hiệp, sân khấu cũng không quá hoạt náo như một số vở khác về người già, mà đa số chọn nốt trầm ở nhiều lớp diễn để người xem phải tập trung cảm xúc. Nhất là tâm tư người mẹ được Ngọc Trinh thể hiện xuất sắc khiến khán giả rơi nước mắt. Những ai đã làm mẹ, làm cha sẽ thấu cảm rất nhiều. Lần này Ngọc Trinh làm khán giả ngạc nhiên với thử thách đóng một vai già, một bà lão nghèo. Hòa Hiệp cũng thử thách với vai già, nhưng là một ông lão khá giả, sang trọng.

Hòa Hiệp và Ngọc Trinh đều rất táo bạo khi chọn đi thi với một kịch bản cô đọng nội dung, ít kịch tính để tung hứng khả năng diễn xuất, đòi hỏi thể hiện nội tâm sâu sắc chinh phục người xem. Cả hai đang muốn thoát khỏi lối mòn quen thuộc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.