Mớm thức ăn cho vợ suốt 11 năm

01/12/2014 16:04 GMT+7

(TNO) Năm 2003, vợ ông Zhang Changshan, ở Hà Bắc (Trung Quốc) bị đột quỵ và nằm liệt giường. Các bác sĩ cho biết bệnh nhân chỉ có thể sống thêm được vài tháng.

Không cam lòng nhìn vợ ra đi, ngay sau khi đưa vợ về nhà, ông Shang ngày đêm túc trực bên giường và chăm sóc bà hết sức cẩn thận.

Điều tuyệt vời nhất là biết vợ không thể tự xúc thức ăn, hằng ngày cứ đều đặn 3 bữa, người chồng chung tình nhai thức ăn và dùng miệng bón cho vợ.

Không những thế, ông chồng 79 tuổi còn bỏ công tìm tòi, học hỏi các kỹ thuật mát xa cổ truyền để hằng đêm xoa bóp cho vợ.

Có lẽ cảm động trước tấm chân tình của chồng, bà vợ kiên cường giành giật lấy sự sống và bà đã sống lâu hơn ông mong đợi.

Theo Shanghaiist, hình ảnh ông chồng dùng miệng mớm thức ăn cho vợ nhanh chóng lan truyền trên mạng và lay động con tim của hàng triệu người.

C.Nhung

>> Cặp vợ chồng mê... xe tang
>> Cặp vợ chồng hơn trăm tuổi
>> Cặp vợ chồng chỉ thích búp bê tình dục

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.