Miền Tây Nam bộ qua nét cọ của họa sĩ Hồng Quân

10/05/2024 06:59 GMT+7

Bảo tàng Nghệ thuật Quang San tổ chức triển lãm cá nhân Bóng bình yên của họa sĩ Hồng Quân, từ ngày 10 - 26.5 tại QS Art Space - 189B/3 Nguyễn Văn Hưởng, P.Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TP.HCM.

Hồng Quân được biết đến là họa sĩ luôn theo đuổi đam mê hội họa với chất liệu màu nước. Tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM khóa sơn dầu, nhưng màu nước đem lại cho ông nhiều cảm hứng sáng tác, giúp ông truyền tải tâm tư, tình cảm lắng sâu dành cho cảnh quan, con người và cuộc sống thường nhật của miền Tây sông nước. "Hình ảnh chiếc ghe xuôi ngược buôn bán trên các dòng sông, những cuộc đời chìm nổi cùng gia đình yêu thương bao thế hệ trên đó… luôn là niềm thôi thúc sáng tạo trong tôi", họa sĩ cho biết.

Tranh của họa sĩ Hồng Quân

Tranh của họa sĩ Hồng Quân

QS ART SPACE

Tranh của họa sĩ Hồng Quân

Tranh của họa sĩ Hồng Quân

QS ART SPACE

Họa sĩ Hồng Quân (67 tuổi) sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, quê quán ở An Giang, có nhiều năm làm thiết kế sân khấu cho Đoàn văn công Đồng Tháp nên đối với ông, vẻ đẹp của vùng đồng bằng sông Cửu Long dường như đã ngấm vào da thịt. Chất hoài niệm, dung dị luôn hiện hữu trong quá trình sáng tác, làm nổi bật cá tính qua ngòi cọ mềm mại và đầy nhân sinh của một người con xa xứ. Ngắm tranh của ông, người xem sẽ thấy cuộc sống của người dân hòa quyện với thiên nhiên qua những cảnh buôn bán nhộn nhịp trên các dòng sông hay hình ảnh chiếc ghe cập bờ lúc chiều về... Mọi thứ dường như đã quá quen thuộc nhưng để lại dấu ấn, suy tư trước những biến động khí hậu và tác động của con người. Tranh của Hồng Quân đơn giản, sinh động từng chi tiết và vẫn giữ được sự trong trẻo của màu nước - Bóng bình yên của tâm hồn qua từng tác phẩm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.