Hành trình 'Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương' năm 2024

Mang tình cảm của người trẻ tới Tổ quốc nơi đầu sóng

28/04/2024 07:00 GMT+7

Sáng 27.4, tại Cảng quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa), T.Ư Đoàn phối hợp Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tổ chức lễ tiễn đoàn Hành trình "Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương" năm 2024 với chủ đề "Tôi yêu Tổ quốc tôi" ra thăm quân, dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Hành trình với chủ đề "Tôi yêu Tổ quốc tôi"

Đoàn công tác do Chuẩn đô đốc Phạm Văn Quang, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân, làm trưởng đoàn công tác; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, phó đoàn công tác, trưởng đoàn Hành trình "Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương" năm 2024.

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, tiễn đoàn hành trình

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, tiễn đoàn hành trình

NỮ VƯƠNG

Tham dự lễ tiễn đoàn có anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; ông Lê Hữu Hoàng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa; đại diện lãnh đạo các cơ quan T.Ư, địa phương, lãnh đạo Vùng 4, Vùng 3 Hải quân và 200 đại biểu của đoàn hành trình.

Hành trình "Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương" đã 15 lần được tổ chức thành công mang những tình cảm tốt đẹp của tuổi trẻ tới các vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Hành trình "Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương" năm 2024 là hành trình thứ 16 mang một dấu ấn đặc biệt trong chuỗi các hành trình do T.Ư Đoàn tổ chức trong những năm vừa qua.

Trải nghiệm trên chuyến hành trình mang tên tuổi trẻ với chủ đề "Tôi yêu Tổ quốc tôi", để chúng ta càng yêu hơn Tổ quốc Việt Nam tươi đẹp, trân quý hơn những hy sinh, vất vả của cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ bình yên cho Tổ quốc nơi đầu sóng.

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang

Với chủ đề "Tôi yêu Tổ quốc tôi", đây là hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Càng ý nghĩa hơn khi hành trình được tổ chức vào thời điểm rất ý nghĩa - kỷ niệm 49 năm ngày Thống nhất đất nước và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Đoàn hành trình khởi hành mang những tình cảm của tuổi trẻ tới Tổ quốc nơi đầu sóng. Các thành viên tham gia hành trình là các cán bộ Đoàn, Hội, hội viên, các văn nghệ sĩ trẻ, doanh nhân trẻ tiêu biểu có đóng góp tích cực vào sự phát triển của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam…

Trước đó, tại chương trình tập huấn đoàn công tác ra thăm huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 năm 2024, Chuẩn đô đốc Phạm Văn Quang, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân, Trưởng đoàn công tác, cho rằng đến Trường Sa là về với nhà của chúng ta. Cùng với việc các đại biểu ra thăm thì sẽ mang được ý chí, tinh thần đoàn kết của dân tộc; ý chí quyết tâm để bảo vệ đảo đến với quân và dân trên đảo. Đoàn hành trình bằng các hành động thiết thực sẽ động viên về tinh thần, tiếp thêm sức mạnh vật chất để nâng cao đời sống sinh hoạt của quân và dân trên đảo, Nhà giàn DK1.

"Mỗi đại biểu ra với các điểm đảo và Nhà giàn là mang tất cả tình cảm, ý chí của quân và dân cả nước, đến với đồng bào, chiến sĩ và nhân dân ở Trường Sa. Các đại biểu sẽ chứng kiến, cảm nhận và thêm tin tưởng về quyết tâm của cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo, cũng như tin tưởng biển, đảo sẽ được bảo vệ vững chắc. Đem ra ý chí, mang về niềm tin đó là khát vọng, là ý chí của tất cả các đại biểu trong đoàn hành trình ra với Trường Sa", Chuẩn đô đốc Phạm Văn Quang nhận định.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Phó đoàn công tác, Trưởng đoàn Hành trình

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Phó đoàn công tác, Trưởng đoàn Hành trình "Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương" năm 2024

NỮ VƯƠNG

Các đại biểu thanh niên tham gia đoàn hành trình

Các đại biểu thanh niên tham gia đoàn hành trình

NỮ VƯƠNG

Sẽ có những bài học đáng quý từ nơi đảo xa

Trước giờ khởi hành, Nguyễn Minh Uyên, Phó chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, xúc động chia sẻ: "Từ lúc còn là học sinh tiểu học, khi mình được tiếp cận với Hoàng Sa, Trường Sa qua những lời thơ, trang sách, bản thân đã không ngừng mơ ước được một lần được đặt chân đến nơi này. Khi biết tin là đại biểu được tham gia vào đoàn công tác thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1, mình đã vô cùng xúc động đến độ không kìm được cảm xúc mà bật khóc vì hạnh phúc".

Uyên bày tỏ thêm: "Là một người trẻ, mình đã kỳ vọng rất nhiều điều trong chuyến hải trình này. Có thể nói, mình đến với Trường Sa lần này mang theo những hoài bão của tuổi trẻ, ước mơ được đặt chân đến vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc, đến nơi các chiến sĩ hải quân đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vùng biển, đảo, vùng trời đất nước. Và mình hy vọng, chuyến hải trình lần này sẽ mang đến cho mình thật nhiều trải nghiệm đáng quý và những bài học từ nơi đảo xa".

Phát biểu tại chương trình, chị Nguyễn Phạm Duy Trang cho biết tất cả đại biểu đều là những tấm gương tiêu biểu, có một tình yêu lớn lao với biển, đảo của Tổ quốc. Để chuẩn bị cho chuyến hành trình, các bạn đã có sự bàn bạc, chuẩn bị rất kỹ lưỡng để có những hoạt động ý nghĩa trên chuyến hành trình của tuổi trẻ đầy ý nghĩa này.

"Trước giờ xuất bến, tôi mong muốn và gửi gắm những tình cảm của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, chỉ huy hành trình và bằng tình cảm cá nhân tới từng thành viên trong đoàn, hãy cùng nhau tạo nên những tháng ngày không thể nào quên, chuyến hải trình mang ra tình cảm, mang về niềm tin", chị Trang nói.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang cũng cho biết sẽ cùng nhau tạo nên những hoạt động trên tàu và tại các đảo, điểm đảo thực sự mang dấu ấn của tuổi trẻ, của các thành viên đoàn đến từ mọi miền của đất nước, mang màu sắc của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, tạo thành bức tranh đa màu sắc về sự đóng góp tích cực, sáng tạo của mỗi đại biểu tham gia. Tạo không khí vui tươi, đầm ấm, chân tình từ những người trẻ gửi đến cán bộ, chiến sĩ, quân và dân trên đảo.

"Trải nghiệm của mình trên chuyến hành trình mang tên tuổi trẻ với chủ đề "Tôi yêu Tổ quốc tôi", để chúng ta càng yêu hơn Tổ quốc Việt Nam tươi đẹp, trân quý hơn những hy sinh, vất vả của cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ bình yên cho Tổ quốc nơi đầu sóng. Tôi tin tưởng rằng, chỉ cần chúng ta cùng nhau thì mọi điều sẽ trở lên tốt đẹp, thành công hơn, để hành trình thực sự là hải trình của tình yêu tuổi trẻ với biển, đảo quê hương và hải trình của niềm tin sẽ cùng nhau quyết tâm gìn giữ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc", chị Nguyễn Phạm Duy Trang nhấn mạnh. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.