Malaysia sẽ nhờ Interpol giúp truy tìm diễn viên hài đùa cợt về vụ MH370

13/06/2023 21:54 GMT+7

Cảnh sát Malaysia sẽ nhờ Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) trợ giúp xác định tung tích diễn viên hài độc thoại Jocelyn Chia, giữa làn sóng chỉ trích nhằm vào cô vì những lời đùa cợt liên quan vụ mất tích của máy bay MH370.

Cô Chia, người sinh ra ở Singapore nhưng đang sống ở Mỹ, đã gây ra phản ứng dữ dội ở cả Malaysia và Singapore sau khi đoạn video ghi lại phần trình diễn của cô tại một câu lạc bộ hài kịch ở New York, trong đó cô bông đùa về vụ MH370, lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Trong phần trình diễn của mình, cô Chia nói người Malaysia không thể đến Singapore vì "máy bay của họ không thể bay". Sau đó, cô làm rõ những lời lẽ này ám chỉ vụ máy bay MH370 của hãng Malaysia Airlines mất tích vào năm 2014 và đến nay vẫn chưa được tìm thấy, theo South China Morning Post.

Malaysia nhờ Interpol điều tra diễn viên hài đùa cợt thảm kịch chuyến bay MH370

"Cái gì? Vụ máy bay của Malaysia Airlines mất tích không buồn cười sao?", cô Chia, người xuất thân là luật sư, đặt câu hỏi sau khi nhận về phản ứng trái chiều từ khán giả có mặt tại chương trình. Cô tiếp tục nói: "Màn đùa cợt này đỉnh chóp ở Singapore lắm đó".

Giữa làn sóng tranh cãi, ông Acryl Sani Abdullah Sani, người đứng đầu lực lượng cảnh sát Malaysia, ngày 13.6 hứa hẹn sẽ đệ đơn lên Interpol yêu cầu trợ giúp cuộc điều tra của nước này đối với cô Chia. Ông cho biết nữ diễn viên đang bị điều tra theo bộ luật hình sự và luật truyền thông của Malaysia.

Malaysia sẽ nhờ Interpol giúp truy tìm diễn viên hài đùa cợt về vụ MH370 - Ảnh 1.

Diễn viên hài độc thoại Jocelyn Chia

CHỤP MÀN HÌNH SCMP

"Bên cạnh đó, cảnh sát cũng đã ghi lại lời nói của nghi can trong video", ông Acryl được hãng thông tấn nhà nước Bernama trích dẫn.

Theo tường thuật của Bernama, cảnh sát đã yêu cầu Ủy ban Truyền thông và Đa phương tiện Malaysia (MCMC) tiến hành lập hồ sơ về cô Chia để hỗ trợ họ điều tra các tài khoản mạng xã hội của cô.

Máy bay mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines mất tích vào tháng 3.2014 khi đang trên đường từ thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia tới thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Vị trí của chiếc máy bay cùng 239 hành khách và thành viên phi hành đoàn đến nay vẫn là bí ẩn, mặc dù đã có nhiều nỗ lực tìm kiếm quy mô quốc tế.

Những lời đùa cợt của cô Chia đã dẫn đến những phản ứng giận dữ trút lên cô từ cả hai bên biên giới Malaysia - Singapore.

Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan cho biết ông "bàng hoàng" trước sự việc và xin lỗi người dân Malaysia vì hành vi xúc phạm. Người đồng cấp Malaysia Zambry Abd Kadir nói phần trình diễn của cô Chia cho thấy cô thiếu nhạy cảm cũng như không có sự đồng cảm đối với người dân Malaysia cũng như các nạn nhân trên chuyến bay MH370 và người thân của họ.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNN, cô Chia cho biết cô đã trình diễn "hơn 100 lần" trong một năm rưỡi qua mà không gặp vấn đề gì, nhưng thừa nhận rằng đoạn video thiếu đi bối cảnh cần thiết khi được cắt ngắn để đăng lên mạng xã hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.