Ly hôn vợ, thà đốt cả triệu đô tiền mặt chứ không trả tiền cấp dưỡng

06/02/2020 23:23 GMT+7

Một doanh nhân người Canada và từng ứng cử hụt thị trưởng Ottawa phải ngồi tù 30 ngày sau khi khai trước tòa rằng ông đã đốt 1 triệu CAD tiền mặt để tránh trả tiền cấp dưỡng cho vợ cũ và con chung của hai người.

Đài Fox News hôm 5.2 đưa tin trong phiên tòa ở thủ đô Ottawa của Canada, ông Bruce McConville, 55 tuổi, nói với thẩm phán rằng mình đã lấy khoảng 1 triệu CAD (17,5 tỉ đồng) từ 6 tài khoản khác nhau trong 25 lần rút.
Tuy nhiên, thay vì đưa cho vợ cũ một phần số tiền, ông này cho hay đã quyết định nổi lửa đốt sạch đống tiền trong 2 đợt, 743.000 CAD vào ngày 23.9.2019 và 296.000 CAD vào ngày 15.12.2019.
Thẩm phán Kevin Phillips đã bỏ tù ông McConville trong vòng 30 ngày vì không chu cấp 300.000 CAD cho vợ cũ và con nhỏ theo như phán quyết vào thời điểm xử ly hôn.
Thẩm phán cũng buộc doanh nhân phải trả 2.000 CAD/ngày cho người vợ.
Vào năm 2018, ông McConville từng chạy đua vào ghế thị trưởng thành phố thủ đô Canada trước khi thất bại trước đương kim thị trưởng hiện nay là ông Jim Watson.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.