Sống bằng nhặt “rác quý” trên đường phố

22/06/2011 09:06 GMT+7

(TNO) Một người đàn ông thất nghiệp tại New York (Mỹ) cho biết, mỗi tuần ông kiếm được gần 500 USD chỉ nhờ nhặt đá quý và vàng rơi trên đường phố mỗi ngày, theo tờ Telegraph.

Chỉ trong hơn 2 tuần vừa qua, Raffi Stepanian - tên người đàn ông, 43 tuổi, đã “nhặt nhạnh” được tới hơn 600 bảng Anh (khoảng 1.000 USD) chỉ nhờ một chiếc nhíp và sự kiên trì mò mẫm quanh khu vực quận Diamond.

Được biết, đây là khu vực của những người giàu có, mọi thứ họ đánh rơi đều có thể sinh ra tiền.

Ông Raffi đã nhặt được cả vàng, bạch kim, hồng ngọc và kim cương rơi ra từ những chiếc đồng hồ, bông tai hay vòng cổ, sau đó bị mắc kẹt trong bùn đất hoặc kẹo cao su.

Ông đã bán những thứ nhặt được cho các tiệm kim hoàn để tinh chế lại với giá 30 USD cho mỗi vật nhặt được hoặc có thể hơn thế nữa.

Với kinh nghiệm 26 năm làm trong nghề, ông Raffi có đủ sự tinh mắt để phát hiện thấy những vật lấp lánh quý giá rơi trên nền đất.

Ông Raffi đã lên kế hoạch sẽ “cày xới” toàn bộ vỉa hè của thành phố New York để không bỏ sót vật quý giá nào.

Thu Hạnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.