Lời nhắn cuối cùng của phi công trong vụ rơi máy bay: 'Mai anh bay Hạ Long'

07/04/2023 15:04 GMT+7

Bà Nguyễn Thị Ngân, vợ của phi công tử nạn trong vụ máy bay rơi khi ngắm cảnh vịnh Hạ Long, cho biết trước khi gặp nạn chồng bà thông báo công tác ở Hạ Long.

Liên quan đến vụ rơi máy bay trực thăng ngắm cảnh vịnh Hạ Long, ngày 7.4, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng.

Lời nhắn cuối cùng của phi công trong vụ rơi máy bay: 'Mai anh bay Hạ Long' - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đang trục vớt xác máy bay trực thăng để đưa về bờ

N.H

Xem nhanh 20h ngày 7.4: 5 năm sau thảm kịch Carina | Thông tin vụ rơi trực thăng Bell 505

Trong số 5 nạn nhân gặp nạn có 4 người là hành khách quê ở Đà Nẵng, riêng phi công - đại tá Chu Minh Quang quê ở Nam Định. Sau khi các cơ quan chức năng khám nghiệm, thi thể nạn nhân đã được bàn giao về cho gia đình để thực hiện nghi lễ an táng.

Theo ghi nhận của phóng viên, trưa 7.4, không khí tang thương bao trùm ngôi nhà của đại tá phi công Chu Minh Quang. Gia đình đang chuẩn bị những thủ tục để đưa nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng. Có rất đông bạn bè, người thân, hàng xóm đến chia sẻ, động viên gia đình.

Nén nỗi đau vào lòng, bà Nguyễn Thị Ngân (55 tuổi, vợ phi công Chu Minh Quang) chia sẻ, bà và chồng đã sống chung với nhau được hơn 30 năm và có 2 con. Con gái lớn 29 tuổi đã lấy chồng, con trai nhỏ 19 tuổi, đang học năm nhất đại học. Do tính chất công việc nên chồng bà rất ít khi về nhà, về quê.

Lời nhắn cuối cùng của phi công trong vụ rơi máy bay: 'Mai anh bay Hạ Long' - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Ngân

ĐÌNH HUY

"Có những lần chồng tôi đi công tác vài tháng hoặc đang ở nhà phải nhận nhiệm vụ gấp, đang chuẩn bị ăn cơm cũng phải đi ngay. Từ lúc lấy nhau, tôi cũng chưa thấy chồng có ngày nghỉ phép bao giờ", bà Ngân nói.

Biết chồng đam mê, yêu công việc phi công, bà Ngân cũng thấu hiểu và lui về phía sau để chăm lo cho các con, gia đình, làm hậu phương vững chắc cho chồng. Thời gian rảnh, bà Ngân cũng tranh thủ buôn bán thêm ở gần nhà để nuôi các con.

Thi thể 3 nạn nhân trong vụ rơi trực thăng được đưa về Đà Nẵng

Hơn 30 năm trôi qua, khi các con đã khôn lớn, ông Quang cũng chuẩn bị về hưu thì biến cố ập đến. Nó nhanh đến mức ông chưa kịp trăn trối điều gì với gia đình còn bà Ngân cứ ngỡ "chồng vẫn đang đi công tác", bà không tin rằng người chồng có kinh nghiệm bay hơn 30 năm lại gặp sự cố và ra đi mãi mãi.

"Hôm thứ bảy, chủ nhật tuần trước chồng tôi có về thăm nhà rồi lại đi công tác. Thứ 3 vừa rồi, anh ấy nhắn tin cho tôi rằng 'mai anh bay Hạ Long', ai ngờ đó lại là chuyến bay cuối cùng", bà Ngân nghẹn ngào.

Lời nhắn cuối cùng của phi công trong vụ rơi máy bay: 'Mai anh bay Hạ Long' - Ảnh 3.

Bà Ngân bật khóc khi kể chuyện chồng gặp nạn

ĐÌNH HUY

Ước mơ được cùng chồng đi du lịch

Kể về giây phút nhận tin chồng gặp nạn, bà Ngân nhớ lại, chiều 5.4, khi bà đang đi tập văn nghệ ở phường thì nhận được điện thoại của con gái nói "mẹ về có việc". Khi bà về nhà, con gái thông tin "hôm nay ba bay chuyến cuối cùng mất liên lạc rồi mẹ ạ", nghe xong, bà vẫn chưa tin đó là sự thật. Tuy nhiên, khi cán bộ trong công ty của chồng đến an ủi, động viên bà đã nghĩ đến điều xấu nhất.

"Tôi biết nếu tai nạn máy bay thì sẽ ít khi còn cơ hội, dù mọi người vẫn an ủi lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm. Tôi không biết làm sao, chỉ biết chờ đợi thôi. 2 giờ sáng hôm sau tôi thấy tin tức trên mạng và thấy con gái để ảnh tang đen trên Facebook tôi mới tin rằng chồng mình không còn nữa", bà Ngân xúc động và cho biết ngay rạng sáng 6.4, bà đã cùng người thân xuống Quảng Ninh để đón thi thể chồng về.

Bà Ngân chia sẻ thêm, cuối năm nay ông Quang sẽ về hưu, dù chưa có sẵn dự định gì với chồng nhưng bà vẫn có ước mơ được cùng chồng đi du lịch. "Tôi chỉ ước được cùng chồng đi chơi để thoải mái hơn, vậy mà...", bà Ngân nói, rồi lại khóc.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 5.4, một tai nạn rơi máy bay trực thăng Bell 505 đã xảy tại khu vực biển gần xã Gia Luận (H.Cát Hải, TP.Hải Phòng). Trên máy bay có 5 người gồm đại tá phi công Chu Minh Quang và 4 hành khách người Đà Nẵng.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng tổ chức tìm kiếm, đến sáng nay, thi thể cuối cùng đã được tìm thấy.

Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ rơi máy bay trực thăng Bell 505

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.