Lỡ hẹn mà phải... cảm ơn

20/09/2015 04:23 GMT+7

Một cô gái đi làm thẩm mỹ ở một bệnh viện về than thở với bạn: - Thật là bực mình với tay gác cổng của bệnh viện cậu ạ.

Một cô gái đi làm thẩm mỹ ở một bệnh viện về than thở với bạn:
- Thật là bực mình với tay gác cổng của bệnh viện cậu ạ.
ĐoánMinh họa: DAD
- Anh ta gây khó dễ gì với cậu à?
- Vừa gặp mình anh ta đã nói: Tôi đoán chắc là chị muốn vào khoa phẫu thuật thẩm mỹ.
So sánh
So sánhMinh họa: DAD
Một phụ nữ kể với bạn:
- Hồi mới cưới, khi bọn tớ yêu nhau, chồng tớ có vẻ rất sung sướng và giàu óc tưởng tượng nên tớ hay so sánh anh ấy với người chỉ huy trong phim truyền hình Chuyến du hành vui vẻ trên biển.
- Còn bây giờ?
- Bây giờ tớ thấy anh ấy giống như người chỉ huy con tàu Titanic hơn.
Đỗ Hoàng (st)
Sợ khoảng cách
Sợ khoảng cáchMinh họa: DAD
Hai ông bạn lâu ngày gặp nhau, dốc bầu tâm sự:
- Tôi mới có người yêu, điều tôi sợ nhất là khoảng cách giữa những tâm hồn.
- Còn mình thì có vợ và một con rồi, mình sợ nhất là khoảng cách giữa hai lần nhận lương tháng.
Lỡ hẹn
Hai cô bạn gái trò chuyện.
- Hôm qua anh ấy hẹn đến chơi mà không đến, tớ buồn lắm. Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh ấy...
- Hẹn nhưng không đến mà cậu vẫn còn cảm ơn là sao?
- Vì có hẹn anh ấy nên tớ mới lau nhà, rửa toilet, dọn dẹp bếp, gấp chăn màn... Tớ không nhớ là không làm những việc này từ bao giờ nữa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.