Lên mạng học chế tạo pháo nổ, nam sinh lớp 6 suýt tử vong

Nguyễn Long
Nguyễn Long
27/12/2023 11:08 GMT+7

Nam sinh lớp 6 lên mạng học chế tạo pháo nổ khiến mảnh thủy tinh ghim khắp người, trong đó có vết thương nếu đi sâu sẽ làm đứt động mạch cổ và khí quản gây tử vong.

Ngày 27.12, sức khỏe của nam sinh lên mạng học chế tạo pháo nổ khiến mảnh thủy tinh ghim khắp người đã ổn định, các vết thương đã phục hồi nhanh.

Lên mạng học chế tạo pháo nổ, nam sinh lớp 6 suýt tử vong- Ảnh 1.

Bác sĩ Thái Đàm Quân thăm khám vết thương của em H.

NGUYỄN LONG

Bác sĩ Thái Đàm Quân, khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Bà Rịa (Bà Rịa-Vũng Tàu), cho biết nam sinh lớp 6 là em N.Q.H (12 tuổi, ngụ H.Đất Đỏ) được đưa đến bệnh viện cấp cứu lúc 2 giờ 30 ngày 25.12.

"Bệnh nhân vào viện vì đa vết thương và bỏng vùng cổ, ngực, 2 tay và 2 chân do pháo nổ. Các vết thương này là do mảnh thủy tinh ghim vào. Đặc biệt là vết thương ở cổ có mảnh thủy tinh nằm cạnh khí quản. Nếu mảnh thủy tinh này đi sâu sẽ gây đứt động mạch và khí quản, nạn nhân sẽ tử vong ngay sau đó", bác sĩ Quân nói.

Bệnh viện Bà Rịa đã huy động các bác sĩ ở nhiều chuyên khoa như Ngoại tổng quát, Chấn thương chỉnh hình, Tai mũi họng để phẫu thuật. Sau 4 tiếng phẫu thuật, toàn bộ mảnh vỡ đã được loại bỏ khỏi cơ thể bao gồm 1 mảnh lớn ở vùng cổ, 2 mảnh ở vùng ngực, 15 mảnh ở 2 tay và 2 chân.

Lên mạng học chế tạo pháo nổ, nam sinh lớp 6 suýt tử vong- Ảnh 2.

Vết thương ở cổ của em H. do mảnh thủy tinh ghim vào

NGUYỄN LONG

Trả lời phóng viên Báo Thanh Niên ngày 27.12, em N.Q.H. cho biết đã nhiều lần lên mạng học cách làm pháo nổ. "Em đã trộn nhiều hỗn hợp hóa học lại với nhau rồi bỏ vào chai thủy tinh. Hôm bị nạn, do em châm lửa nhưng chạy không kịp khiến các mảnh thủy tinh bắn trúng người máu ra rất nhiều. Em sợ rồi, không dám chế tạo pháo nữa", em H. cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.