Lệ Thủy từng được NSND Viễn Châu dự báo ‘lên đời’ khi hát tân cổ giao duyên

21/02/2020 10:39 GMT+7

NSND Lệ Thủy không chỉ được yêu mến bởi tài năng mà còn bởi âm nhạc của bà gắn liền với ký ức của bao thế hệ. Trong chương trình hồi ký, nữ nghệ sĩ cải lương đã kể lại nhiều sự kiện đáng nhớ.

Ngoài sự xuất hiện của nhân vật chính, chương trình Hồi ký Lệ Thủy còn có sự góp mặt của những khách mời được yêu mến như: con trai Dương Đình Trí, MC Nam Cường và Á hậu Ái Châu. Tại đây, những người tham gia trực tiếp chia sẻ với NSND Lệ Thủy về cuộc đời, sự nghiệp cũng như những kỷ niệm đáng nhớ trong suốt quá trình đi hát của bà.
Xuất hiện trong tập 5, Lệ Thủy bồi hồi nhớ lại giai đoạn thập niên 1960, khi thị trường âm nhạc đang sôi nổi với sự bùng nổ của nhiều hãng băng đĩa. Cụ thể, nữ nghệ sĩ tiết lộ: “Lúc đó, tên tuổi tôi được người ta biết chút đỉnh nhưng tên tuổi trên làng đĩa nhựa thì người ta biết rất nhiều… Tôi thu rất nhiều hãng, đầu tiên là Việt Hải, có lúc là Tứ Hải, xong rồi ở trong Chợ Lớn là Asia, lúc thì Hồng Hoa, Tân Thanh, Quê Hương,… và còn nhiều nữa nhưng lâu quá rồi bây giờ không nhớ nữa”.

Lệ Thủy tâm sự chuyện khó khăn lúc vào nghề, khi phòng thu còn đơn sơ

Ảnh: Chụp màn hình

Đặc biệt, Lệ Thủy còn cho biết quá trình thu âm lúc trước rất khó khăn: “Hồi xưa, ca không có beat như bây giờ đâu. Cho nên một người nghệ sĩ thu rất cực, ca trật một cái là phải ca lại từ đầu. Nhiều khi mình ca câu 1,2 đến câu số 3 thì rớt phải ca lại, nhiều khi đang ca thì ông đờn (nhạc công) ổng rớt phải ca lại”. Được biết, các nghệ sĩ sẽ thu âm trực tiếp với dàn nhạc, riêng với thể loại tân nhạc còn phải kết hợp rất nhiều loại nhạc cụ như: kèn, trống,…
Đáng chú ý, NSND Lệ Thủy còn tiết lộ bà là người đầu tiên hát tân cổ giao duyên ở giai đoạn 14 - 15 tuổi, được cố soạn giả cải lương Viễn Châu dẫn dắt. “Không ai hát thể loại này hết, trước giờ chỉ ca 6 câu vọng cổ thôi… Tôi sợ quá nói ông Bảy ơi (tên thường gọi của NSND Viễn Châu), không dám ca đâu, ca vậy rồi có sao không? Lúc đó ổng nói, trời ơi mày ca đi, ca không chừng mày lên đó nha”, Lệ Thủy hài hước kể.

Bài tân cổ giao duyên đầu tiên do cố soạn giả Viễn Châu dành cho Lệ Thuỷ hát

Ảnh: Chụp màn hình

Cũng trong chương trình, con trai Dương Đình Trí của bà cũng mang đến thước phim phỏng vấn NSND Viễn Châu về sự kiện đặc biệt này. Trả lời phỏng vấn trong video, cố soạn giả cho biết: “Có một người bạn mách tôi là ở gánh Trâm Vàng có một cô bé ca vọng cổ hay lắm. Tôi đến đó gặp Lệ Thuỷ, lúc còn bé, chắc khoảng 12, 13 tuổi… Còn nhỏ nhưng mà ca diễn rất là chững chạc, ra vẻ nhà nghề lắm. Sau đó, vở diễn rất thành công. Đến 1964, khi Lệ Thủy đã nổi tiếng và ca diễn rất giỏi thì tôi bắt đầu viết tân cổ giao duyên, ghép 2 loại nhạc tân nhạc và cổ nhạc vào bản vọng cổ. Bản đầu tiên là Chàng là ai, nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết. Lệ Thủy ca lần đầu tiên cũng ngại lắm, nhưng tôi khuyến khích như một loại thử thách, thử nghiệm thì lại thành công dữ dội”.

Dương Đình Trí dành thời gian để sưu tầm băng đĩa của mẹ Lệ Thuỷ

Ảnh: Chụp màn hình

Kể về thời hoàng kim, NSND Lệ Thủy cho biết thể loại tân cổ giao duyên đã đem lại cho khán giả một làn gió mới lúc bấy giờ. Xu hướng này đã kích thích các hãng băng đĩa hoạt động liên tục, thậm chí tạo thành trào lưu cho các nghệ sĩ khác thể hiện. Đến hiện tại, mặc dù loại hình băng đĩa không còn rầm rộ như trước nhưng chúng trở thành món quà tinh thần của nhiều thế hệ. Chia sẻ trong chương trình, nghệ sĩ Dương Đình Trí cũng bật mí rằng anh dành thời gian để tìm kiếm và sưu tầm băng đĩa của mẹ anh. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.