Nhọc nhằn chợ đêm ngày tết

01/02/2014 10:35 GMT+7

(TNO Rạng sáng 1.2, ở chợ đêm Tam Bạc, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, những người nông dân từ ngoại thành chở rau quả vào phố bán sỉ cho các tiểu thương mang về các chợ trong thành phố.

(TNO) Đây là những hình ảnh PV Thanh Niên Online vừa chụp lúc rạng sáng 1.2 (mùng 2 tết) ở chợ đêm Tam Bạc, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, khi những người nông dân từ ngoại thành chở rau quả vào phố bán sỉ cho các tiểu thương mang về các chợ trong thành phố.

Trước giờ bán hàng, người phụ nữ này làm lễ và đốt vàng mã cầu may
Trước giờ bán hàng, người phụ nữ này làm lễ và đốt vàng mã cầu may 

Đây là khu chợ rau quả đầu mối lớn nhất Hải Phòng. Chợ họp quanh năm, từ khoảng 1 - 6 giờ sáng hằng ngày và chỉ nghỉ một đêm giao thừa.

Do vẫn là ngày tết, nên chợ không đông lắm, nhưng sự vất vả, tảo tần vẫn có thể thấy rõ trong những hình ảnh này…

Củ quả tồn từ trước Tết là những mặt hàng chính được bày bán
Củ quả tồn từ trước tết là những mặt hàng chính được bày bán

Nửa đêm nhưng người ta vẫn phải gọi điện giao dịch
Giao dịch hàng hóa lúc nửa đêm

 Trời lạnh, người ta mời nhau uống trà cho ấm
Trời lạnh, mời nhau uống trà cho ấm

 Bà Nga ở đầu chợ cân mẻ cải xoong đầu tiên cho khách
Cân mẻ cải xoong đầu tiên cho khách

 Hai xe máy này chở hàng về tận huyện Kiến Thuỵ
Hai xe máy này chở hàng về tận huyện Kiến Thụy

 Ông Sinh, một tiểu thương đang kéo chiếc xích lô đầy rau của mình về bán ở chợ Quán Bà Mau
Ông Sinh, một tiểu thương đang kéo chiếc xích lô đầy rau của mình về bán ở chợ Quán Bà Mau

Chị Nguyệt chằng buộc xe hàng cao ngất
Chị Nguyệt chằng buộc xe hàng cao ngất

Rồi cùng chồng về chợ Gia Minh, huyện Thuỷ Nguyên. Người phụ nữ này (chị Nguyệt) mới bị tai nạn giao thông, vừa khỏi đã phải đi chợ
Rồi cùng chồng về chợ Gia Minh, huyện Thủy Nguyên. Người phụ nữ này (chị Nguyệt)
mới bị tai nạn giao thông, vừa khỏi đã phải đi chợ

Cô Lan đi xe đạp chở 60 kg hành vượt 20 km từ xã An Lư, huyện Thuỷ Nguyên đến chợ bán nhưng ế hàng, Lan sẽ tiếp tục đạp xe xuống chợ Lũng, cách đây gần 10 km bán tiếp
Chị Lan đi xe đạp chở 60 kg hành vượt 20 km từ xã An Lư, huyện Thủy Nguyên đến
chợ bán nhưng ế hàng. Lan sẽ tiếp tục đạp xe xuống chợ Lũng, cách đây gần 10 km bán tiếp

Tin, ảnh: Lưu Quang Phổ

>> Lấp lánh cho đêm hội
>> Tái diễn 'chặt chém' du khách ở chợ đêm Đà Lạt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.