Mua quà 8.3 thời tăng giá

07/03/2011 09:01 GMT+7

(TNO) Thị trường quà tặng cho ngày 8.3 tại Hà Nội đang dần sôi động. Năm nay, nhiều người lấy yếu tố rẻ, đẹp, độc đáo làm tiêu chí chọn quà, thay vì độ sang trọng và đắt tiền như những năm trước.

Theo những người kinh doanh quà tặng 8.3, đây là phản ứng chung từ phía người tiêu dùng, khi giá cả nhiều mặt hàng tăng giá.


Giá cả leo thang, mua quà 8.3, không ít người đắn đo

Quà giá rẻ lên ngôi!

Tấp nập và nhộn nhịp nhất trong những ngày này phải kể đến các cửa hàng bán quà tặng giá rẻ. Từ đầu tuần, những cửa hàng quà tặng, đồ lưu niệm tại ngõ 1A trên phố Tôn Thất Tùng (Q.Đống Đa) đã đông nghẹt người đến sắm quà.

Những món quà bán tại phố này thiên về sự tinh nghịch, ngộ nghĩnh, đáng yêu… thích hợp làm quà tặng 8.3 dành cho các bạn trẻ. Đây cũng là lời giải thích cho sự xuất hiện của nhiều cô cậu học sinh vẫn còn khoác nguyên đồng phục tại các shop quà tặng này.

Chị Mai Anh, nhân viên bán quà tặng tại cửa hàng Thế giới quà tặng tiết lộ, ngoài những món quà truyền thống, thị trường quà tặng 8.3 năm nay còn có nhiều món mới, lạ với giá cả không quá đắt. Mới nhất năm nay là loại gấu vẽ với giá bán gần 70.000 đồng/con. Đây là món quà được nhiều sinh viên mua tặng nhau dịp này, vì đi kèm con gấu này sẽ là bút màu vẽ mắt, mũi, miệng cho gấu, tùy tâm trạng vui hay buồn.

Những món quà nhỏ xinh, với mức giá từ 10.000 đồng đến khoảng 200.000 đồng được nhiều người chọn trong dịp 8.3 năm nay. Thú bông couple giá từ 125.000 đồng đến 200.000 đồng một cặp, đèn ngủ hình ngộ nghĩnh giá 10.000 - 120.000 đồng/chiếc, móc chìa khóa hình nhóc Maruko trong truyện tranh Nhật Bản giá 28.000 đồng/đôi hay móc điện thoại hình mặt cười mặt mếu 25.000 đồng/chiếc… là những món quà đắt khách dịp này.


Những món quà giá rẻ, chỉ từ 10.000 đồng trở lên luôn có sức hút với nhiều bạn trẻ trong dịp 8.3

Không chỉ thu hút người trẻ, quà tặng giá bình dân còn có sức hút đối với người lớn tuổi. Chị Nguyễn Ngọc Linh (phố Nguyên Hồng) đến mua quà để tặng cô giáo con trai, chiều 5.3, tiết lộ, biết cô giáo thích hoa, nên thay vì mua hoa tươi dùng vài ngày thì héo, chị mua giỏ hoa hồng làm từ giấy màu, giá hơn 100.000 đồng. “Nếu không nhìn kỹ, không ai biết đây là hoa giấy, vì giống hoa thật đến 99%, từ màu sắc, đến hình dáng cánh”, chị Linh chia sẻ.

Còn anh Nguyễn Văn Ngọc (Nhân Mỹ, Mỹ Đình) thì cho hay, năm nay, anh sẽ không tặng vợ quà đắt tiền, sang trọng nữa mà sẽ tự tay làm bánh ga-tô tặng vợ. Anh tiết lộ, chiếc bánh ga-tô được trang trí hình hoa lan, giống như tên vợ, có giá 150.000 đồng.

Đây là kết quả sau ba ngày anh này hì hụi học cách làm bánh do một cửa hàng trên phố Nguyên Hồng tổ chức. “Chắc chắn vợ tôi sẽ vui lắm, vì món quà không chỉ chứa đựng tình yêu, mà còn là biểu hiện của sự lo toan, biết chắt chiu, tiết kiệm của chồng trong thời giá cả tăng giá”, anh Ngọc dự đoán.

Hoa tươi: Giá “trên trời”

Từ cách nay cả tuần, giá hoa tươi tại Hà Nội đã tăng chót vót, với mức tăng gấp rưỡi, gấp đôi so với trước. Tại các chợ lẻ, hoa hồng được bán phổ biến với giá 8.000 - 10.000 đồng/bông, ly 45.000 - 50.000 đồng/cành 3 bông, hoa loa kèn 50.000 đồng/bó 10 bông…


 Dịp 8.3 năm nay, hoa tươi là một trong những mặt hàng tăng giá mạnh với mức tăng xấp xỉ 200% so với trước

Đây là mức giá đắt gấp đôi so với tuần trước. Nguyên nhân, theo chị Nguyễn Thị Thắm (Tây Tựu, H.Từ Liêm) bán hoa tươi trên đường Lê Đức Thọ kéo dài, là sự khắc nghiệt của thời tiết. Chị này cho hay, thời tiết sương mù và rét trong những ngày qua khiến hoa bị ám sương, không nở được. Những nụ nở được thành bông thì bông nhỏ, đụt và màu không đẹp, cành không mập mạp. Ngoài ra, tình trạng nhiều người trồng hoa cố tình “găm”, chờ đến 8.3 mới cắt bán, cũng là nguyên nhân đẩy giá hoa lên cao.

Những người kinh doanh hoa nhập cũng tranh thủ hét giá “trên trời”. Một bó hồng vàng 10 bông cành mập, dài, nụ to bình thường chỉ khoảng 60.000 đồng, thì từ vài ngày nay, giá đã đội lên 120.000 đồng; hoa ly vàng được quảng cáo nhập từ Đà Lạt cũng tăng giá bán từ 40.000 đồng lên 60.000 đồng, thậm chí 70.000 đồng/cành. Hoa lan hiện tại có giá dao động từ 70.000 đồng đến 80.000 đồng/cành.

Đây là mức giá đắt hơn trước gần gấp đôi. Tuy nhiên, theo dự đoán của nhiều chủ cửa hàng hoa, thì đến ngày 8.3, chắc chắn giá các loại hoa nhập này sẽ còn tăng cao hơn nữa.

Bài, ảnh: Trần Đan - Lê Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.