IMF không cứu trợ tài chính cho Hy Lạp: Bỏ của chạy lấy người

01/08/2015 07:52 GMT+7

Chưa hẳn là dội gáo nước lạnh nhưng Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã khiến EU, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Hy Lạp ngỡ ngàng khi tuyên bố không tham gia đàm phán và thực hiện gói cứu trợ tài chính thứ ba cho Hy Lạp.

Chưa hẳn là dội gáo nước lạnh nhưng Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã khiến EU, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Hy Lạp ngỡ ngàng khi tuyên bố không tham gia đàm phán và thực hiện gói cứu trợ tài chính thứ ba cho Hy Lạp.

IMF còn đi xa hơn khi đặt ra hai điều kiện để tham gia là phải đảm bảo Hy Lạp thực thi nghiêm chỉnh cam kết cải cách và EU giảm bớt gánh nặng vay nợ cho nước này. Điều kiện thứ nhất thì không có gì phải bàn vì đấy cũng là quan điểm của EU và ECB. Nhưng điều kiện thứ hai thể hiện bất đồng quan điểm với EU và ECB vì đồng nghĩa với việc yêu cầu xóa nợ, dù ít hay nhiều, cho Hy Lạp.
Đến nay, EU và ECB kiên quyết không xóa bớt nợ. Đấy cũng là bất đồng cơ bản và công khai giữa Thủ tướng Đức Angela Merkel và Giám đốc điều hành IMF Christine Lagarde. IMF cho rằng nợ công của Hy Lạp quá lớn, không thể trả nổi. Vì thế, chỉ khi bớt được một phần khối nợ này thì Athens mới có cơ hội phục hồi phát triển và chỉ dần có lại khả năng trả nợ. Cho đến nay, IMF đã đổ rất nhiều tiền vào quỹ chung với EU và ECB để giải cứu Hy Lạp nhưng mỗi khi đến hạn trả nợ và có tiền thì nước này lại ưu tiên trả cho EU và ECB trước.
Tham gia giải cứu Hy Lạp, IMF cầu danh và ảnh hưởng. Bây giờ, giải cứu bất thành và Hy Lạp trở nên bỏ thì thương, vương thì tội, khiến các bên mất danh và giảm ảnh hưởng. IMF muốn có vai trò nhưng bị EU và ECB lấn lướt cũng như bị Hy Lạp coi thường. Không bỏ của chạy lấy người mới lạ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.