Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng 2015: Rộn ràng hồn quê giữa lòng đô thị

10/02/2015 07:00 GMT+7

Phong cảnh mùa vàng và nét quê trù phú sẽ được tái hiện sinh động tại Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng 2015 tổ chức từ ngày 11 - 17.2.2015 (nhằm 23 - 29 tháng chạp) tại khu Hồ Bán Nguyệt, Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP.HCM hứa hẹn mang lại cho khách du xuân và người dân TP.HCM những ấn tượng đặc sắc.

Phong cảnh mùa vàng và nét quê trù phú sẽ được tái hiện sinh động tại Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng 2015 tổ chức từ ngày 11 - 17.2.2015 (nhằm 23 - 29 tháng chạp) tại khu Hồ Bán Nguyệt, Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP.HCM hứa hẹn mang lại cho khách du xuân và người dân TP.HCM những ấn tượng đặc sắc.

Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng 2015: Rộn ràng hồn quê giữa lòng đô thị
Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng 2015 sẽ là một bức họa đồng quê tràn ngập sắc vàng của lúa chín trĩu hạt bên cạnh Bến xuân tấp nập thuyền hoa - Ảnh: nguyễn hiền
Rộn ràng mùa vàng no ấm
Tiếp tục chủ đề lớn Hoa đồng cỏ nội, Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Ất Mùi năm 2015 tập trung khai thác chủ đề Mùa gặt, đem đến giữa lòng đô thị hiện đại bậc nhất cả nước khung cảnh mùa vàng trĩu hạt, thôn quê dân dã, yên bình và no đủ. Theo Ban tổ chức, đây là hình ảnh được gửi gắm vào đó mong ước về sự phồn thịnh của nền kinh tế VN năm 2015.
Đến với hội hoa xuân lần này, du khách sẽ “đi giữa biển vàng” trên cung đường 700 m uốn lượn theo Hồ Bán Nguyệt. Cùng với đồng lúa vàng ươm thấp thoáng bóng cò trắng là hình ảnh mô phỏng các bước thu hoạch lúa như cắt lúa, gánh lúa, đập lúa, quạt lúa, phơi lúa… Nét sinh hoạt làng quê được tái hiện qua nhà tranh vách đất, cây rơm vàng, bồ đập lúa, nông cụ… đúng như thật.
Khu Vườn xuân là điểm dừng chân quen thuộc của du khách. Năm nay, điểm nhấn đặc biệt là vườn cải vàng trải dài trên diện tích 1.500 m2, đem chút không khí tết miền Bắc vào phương nam nắng ấm. Lạc vào Vườn xuân, người thưởng ngoạn sẽ không khỏi xuýt xoa thích thú với những hoa trái mộc mạc: giàn bầu nậm trĩu quả; ruộng dưa hấu chi chít trái; những trái bí, trái mướp buông trĩu trịt từ giàn xanh... Vườn xuân Ất Mùi còn bố trí một chuồng dê thật; những chú dê đa chủng loại rất dễ thương sẽ mang lại những khám phá thú vị, mới lạ cho trẻ em thành phố.
Lưu giữ nét đẹp quê và hồn dân tộc
Hồ Bán Nguyệt trong những ngày diễn ra hội chợ hoa xuân sẽ có cảnh tấp nập trên bến dưới thuyền. Một bến thả hoa đăng là nơi khách tham quan tới cầu bình an. Trên mặt hồ, những thuyền chở hoa rực rỡ nằm cạnh nhà hàng thủy tạ - nơi trình diễn tiết mục đờn ca tài tử, mang đến nét quê mộc mạc và hữu tình.
Đồng hành cùng Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng còn có các đơn vị: Tập đoàn viễn thông Quân đội - chi nhánh Viettel TP.HCM, Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam - thương hiệu Vinasun Taxi, Công ty TNHH quốc tế Unilever Việt Nam - nhãn hàng OMO, Công ty TNHH nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam, Công ty TNHH Perpetti Van Melle - nhãn hàng Chupa Chup, Trung tâm điện thoại Nam Sài Gòn, Công ty cổ phần quảng cáo và xúc tiến thương mại Thiên Việt, Công ty PPP Laser Clinic, Shop hoa My Time...
Khu vực Góp xuân hội tụ những “kỳ hoa dị thảo”, luôn được người dân háo hức chờ đón. Năm nay, số lượng các nghệ nhân “góp xuân” cho chương trình đông hơn hẳn, mang lại nhiều nét mới mẻ. Một bộ sưu tập các loại cây ăn thịt sẽ làm thỏa mãn trí tò mò của những người yêu cây. Sự có mặt của hai cây me đạt Kỷ lục Guinness VN trên 150 năm tuổi là điểm nhấn đặc sắc cho khu vực Góp xuân.
Trong buổi họp báo công bố sự kiện Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng 2015, ông Nguyễn Hoàng Dũng, Phó tổng Giám đốc Công ty TNHH phát triển Phú Mỹ Hưng chia sẻ: “Với chủ đề Hoa đồng cỏ nội, chúng tôi muốn lưu giữ bản sắc dân tộc và hồn quê đang ngày càng mai một trong nhịp sống đô thị ngày nay”.
Theo ông Dũng, nét quê bình dị đang ngày càng trở nên xa lạ với người đô thị. Còn nhớ năm ngoái, những cây bầu, cây bí, trái dưa rất đỗi thân thuộc được người dân trầm trồ lạ lẫm. Không ít du khách ôm bằng được trái dưa hấu trên tay vì đó là lần đầu tiên họ nhìn thấy trái dưa trên ruộng. Những trái bầu hồ lô được nhiều người tò mò sờ nắn cuống xem có phải trái giả gắn lên giàn hay không? Có một kỷ niệm rất xúc động: khi chương trình đờn ca tài tử biểu diễn trên thuyền, có rất nhiều du khách Việt kiều về quê hương đứng trên bờ bật khóc. Những điều rất bình dị của làng quê nhắc nhở chúng ta về hồn dân tộc thiêng liêng.
Tại Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng, mọi thứ được tái hiện sao cho chân thật nhất. Ban tổ chức cũng muốn gửi gắm vào đó tính giáo dục; giúp người thưởng lãm, đặc biệt là giới trẻ, hiểu rõ hơn về làng quê, thêm gắn bó và yêu thương quê hương, đất nước y.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.