Không nên lãng phí điện

21/09/2010 00:10 GMT+7

Một buổi tối trung tuần tháng 9, chúng tôi đến khu trung tâm huyện mới được thành lập cách nay vài năm là Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai). Ấn tượng đầu tiên là con đường chính của trung tâm hành chính huyện vô cùng đẹp, rộng, nhiều làn đường… và đặc biệt là nó sáng rực với hàng trăm ngọn đèn điện (ảnh).

Ấn tượng qua đi nhanh chóng, điều đọng lại là con đường hầu như không một bóng người này tại sao lại thắp lên 6 làn đèn với hàng trăm bóng như vậy. Một người dân địa phương cho biết, con đường này chong đèn thâu đêm suốt sáng đã khoảng 6 tháng nay. Hiện trung tâm huyện chỉ mới xây được vài ba trụ sở, hai bên đường vẫn chủ yếu là rừng cao su và rẫy bắp, đêm đến rất ít người qua lại nhưng không hiểu tại sao lại chong đèn như vậy để làm gì.

Trong khi đó đi hết đoạn đường này (vài cây số), đến đường đất đỏ lại tối om không một bóng đèn. Một người dân chép miệng: "Tiền điện mấy tháng nay chắc lên tới hàng trăm triệu đồng. Dùng số tiền này để xây mới, hoặc sửa chữa trường học thì tốt biết bao".

Thiết nghĩ, huyện Cẩm Mỹ nên cho tắt bớt đèn điện đi để tiết kiệm.

Thế Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.