Không đề

01/07/2012 03:28 GMT+7

Tôi không nghĩ mình bi quan hay lạc quan Chỉ đơn giản là tôi đang sống Giữa bao mối lo âu hy vọng Đan dệt nên tấm vải của đời…

Tôi không nghĩ mình bi quan hay lạc quan
Chỉ đơn giản là tôi đang sống
Giữa bao mối lo âu hy vọng
Đan dệt nên tấm vải của đời…

Tôi không chọn cho thơ cũ xưa hay hiện đại
Tôi viết những gì trải nghiệm… vậy thôi

Những tiếng ồn ào quá chừng mệt mỏi
Tôi chọn thời gian khuya một chút cho mình
Đi dọc phố với vài người bạn
Nói đôi điều. Cũng có thể lặng thinh

Những ngôi sao vẫn sáng trên cao
Ngôi sao nào của ta? Ai biết được

Như bao người tôi sống để yêu
Nhưng tất cả đều đã xa tôi hết

 Không đề
Minh họa: Tuấn Anh

N.T.O

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.