Khoái nằm bệnh viện

12/02/2015 20:33 GMT+7

(TNO) Một người đàn ông ở Bắc Kinh (Trung Quốc) bị cảnh sát cưỡng chế vì chiếm giường bệnh trong hơn 3 năm. Bệnh nhân đặc biệt này không chịu xuất viện, thậm chí còn dùng xích, xích chặt mình vào giường.

(TNO) Một người đàn ông ở Bắc Kinh (Trung Quốc) bị cảnh sát cưỡng chế vì chiếm giường bệnh trong hơn 3 năm. Bệnh nhân đặc biệt này không chịu xuất viện, thậm chí còn dùng xích, xích chặt mình vào giường.

Theo Shanghaiist, người đàn ông tên Chen, nhập viện trong một vụ tai nạn xe hơi vào tháng 8.2011. Một tháng sau, Chen được xuất viện, nhưng sau đó ông quay lại do một số vết thương ở chân chưa lành hẳn.
Sau 3 tháng tiếp tục điều trị, các bác sĩ cho biết bệnh nhân sẵn sàng để xuất viện, tuy nhiên Chen một mực cho rằng chân vẫn còn đau, không thể duỗi thẳng ra, vì thế cần tiếp tục ở lại bệnh viện.
China Youth Daily đưa tin, mặc dù các bác sĩ cho biết bệnh nhân 55 tuổi đã bình phục hoàn toàn nhưng ông vẫn không chấp nhận sự thật. Thậm chí, mê nằm bệnh viện đến nỗi Chen bỏ lỡ đám cưới của con trai.
Đại diện bệnh viện cho biết tính từ lúc nhập viện đến khi bị cưỡng chế, hóa đơn viện phí của Chen lên đến con số "khủng" nhưng ông ta vẫn không thanh toán một xu.
Trước màn ăn vạ của Chen, bệnh viện quyết định đưa vụ việc ra tòa. Đáp lại hành động của bệnh viện, Chen tuyên bố các bác sĩ đã cho kết quả xét nghiệm sai và ông không tin vào pháp luật.
Cuối cùng, tất cả đồng ý trải qua các thủ tục kiểm tra sức khỏe lần nữa, và số phận Chen được định đoạt. Tòa án ra lệnh cho Chen phải rời khỏi giường bệnh.
Tuy nhiên, khi các nhà chức trách đến bệnh viện để thi hành nhiệm vụ thì phát hiện Chen tự xích mình vào giường nên họ buộc phải phá ổ khóa để lôi Chen ra khỏi chiếc giường yêu quý suốt 3 năm rưỡi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.