Khi ta xỉn…

28/05/2012 16:22 GMT+7

(TNO) Khi ta xỉn, ta lăn quay ra đường sắt mà ngủ ngon lành, tàu 26 toa, 8.000 tấn chạy đè lên, ta vẫn… không thức. Và cũng chính nhờ ta xỉn nên ta mới… tiếp tục thở.

Cảnh tượng trên xảy ra ở Alberta (Canada). “Anh hùng” là một đệ tử lưu linh chừng 20 tuổi. Anh chàng này xỉn đến độ chẳng phân biệt được đâu là đường ray, đâu là giường.

Nhưng “siêu” hơn cả là khả năng ngáy o o ngay cả khi đoàn tàu dài 26 toa lao tới, bóp còi inh ỏi từ xa mà anh tay vẫn ngáy. Mà đâu chỉ có tiếng còi, người lái tàu còn cố gắng phanh gấp, tạo thành những tiếng ken két chói tai. Mặc kệ, ta vẫn cứ ngủ!

Con tàu đã không thể dừng lại kịp lúc, cán luôn qua người ông xỉn. Khi mọi người tá hỏa chạy tới thì phát hiện anh ta đang nằm bất động. Có ai đó đã thử lay lay, không ngờ ông xỉn bất ngờ ngồi bật dậy. Chính vì nhờ anh ta nằm gọn giữa đường ray và vẫn ngủ ngon khi con tàu cán qua nên vẫn chưa… chết, theo Cnews.

Thêm một khả năng “siêu phàm” khác: anh ta không hề quên lon bia của mình, vội quơ lấy nó rồi khệnh khạng bỏ đi!

Cảnh sát đã phải huy động chó nghiệp vụ đề truy lùng “người hùng tài ba”, mời anh ta vào nhà giam mà qua đêm.

Tường Khuê

>> “Vua mèo” Yuriy Kuklachev
>> Học cùng thầy "ảo
>> Những "dị nhân" giảng đường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.