Khi người ta trẻ: Tương lai do mình quyết định

07/02/2015 05:00 GMT+7

Năm đầu đại học, tôi đi đón bạn gái bằng chiếc xe tay ga đời mới, tình cờ gặp Q., cậu bạn học cùng lớp THPT, mặc chiếc áo cũ kỹ, nhàu nát, lại mang dép lê đang đứng phát tờ rơi trước cổng trường.

Năm đầu đại học, tôi đi đón bạn gái bằng chiếc xe tay ga đời mới, tình cờ gặp Q., cậu bạn học cùng lớp THPT, mặc chiếc áo cũ kỹ, nhàu nát, lại mang dép lê đang đứng phát tờ rơi trước cổng trường.

Minh họa: Văn NguyễnMinh họa: Văn Nguyễn
Sau đó không lâu, tôi lại gặp Q. trong quán ăn. Q. chẳng phải là khách giống tôi, mà trong trang phục của người bồi bàn, khách gọi đâu chạy đó.

Sau 4 năm đại học, khi đến dự buổi lễ trao bằng tốt nghiệp của một người bạn, tôi tiếp tục tình cờ gặp Q. Nhưng giờ đây, khi tôi đã bị đuổi học thì Q. lại rạng rỡ trong bộ áo cử nhân. Q. đạt tốt nghiệp loại giỏi và tương lai xán lạn đang chờ đón.

Q. là đứa trẻ mồ côi từ nhỏ. Những tháng năm đại học phải tự mình bươn chải, tìm đủ nghề làm thêm kiếm sống, trang trải học hành, vậy mà vẫn học tốt. Còn tôi, sống trong gia đình khá giả, không thiếu thốn thứ gì, thế nhưng chỉ biết lao vào những cuộc ăn chơi, chẳng màng học tập.

Hóa ra, trong cuộc đời này chẳng ai có thể lựa chọn cho mình nơi sinh ra, không thể chọn cho mình một gia đình hạnh phúc, giàu có, song có thể quyết định được tương lai của bản thân bằng cách sống, thái độ sống tích cực, cũng như nghị lực, khả năng và trí tuệ của mình.

Tôi tự nhủ giá như với cuộc sống đầy đủ sẵn có, nếu không ỷ lại, không đua đòi ăn chơi, biết cố gắng như Q. thì tương lai tôi đã khác. Nhưng đã muộn. Bắt buộc bản thân phải thay đổi, phải làm lại từ đầu.

Hy vọng chuyện của Q. không chỉ làm tôi thay đổi, mà sẽ là bài học hữu ích dành cho những người trẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.