Kết quả AFF Cup 2022, Thái Lan 3-0 Malaysia: 'Voi chiến' vào chung kết

10/01/2023 19:14 GMT+7

Đội tuyển Thái Lan đã có màn lội ngược dòng đầy thuyết phục trước Malaysia trong trận bán kết lượt về trên sân nhà Thammasat, để qua đó 'Voi chiến' sẽ gặp tuyển Việt Nam trong 2 trận chung kết  AFF Cup 2022.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Tuyển Thái Lan: Phatomakkakul; Bureerat, Kaman, Bunmathan, Hemviboon, Yooyen, Haiprakhon, Panya, Phala, Chamratsamee, Dangda

Tuyển Malaysia: Hazmi; Nazeem, Mazlan, Dominic Tan, Azmi, Wilkin, Brendan Gan, Ajmal, Hassan, Darren Lok, Halim

Chủ nhà Thái Lan gần như giữ nguyên đội hình so với trận bán kết lượt đi. Tuyển Malaysia có 4 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận lượt đi khi Fazly Mazlan, Azam Azmi, Mukhairi Ajmal, Hakim Hassan ra sân từ đầu thay Ruventhiran Vengadesan, Quentin Cheng, Lee Tuck và Safawi Rasid.

HIỆP 1 BẮT ĐẦU

1': Tuyển Thái Lan giao bóng trước.

“Hai đội bước vào trận bán kết lượt về tối nay nếu phía chủ nhà Thái Lan chỉ có 1 thay đổi ở vị trí thủ môn khi Kampon bắt chính thay cho Kittipong. Đó chính là việc Kittipong có phần gặp trạng thái ở trận lượt đi. Trong khi đó, Malaysia thay đến 6 vị trí và tập trung ở hàng thủ. Việc thay đến nửa đội hình so với trận lượt đi cho thấy người Mã thật sự chưa ổn định và điều này chắc chắn sẽ khó duy trì thế trận trước người Thái. Tôi cho rằng việc thay đổi quá nhiều ở đội hình xuất phát như vậy sẽ khiến lối đá của Malaysia khó có sự mạnh mẽ và đủ sức đối phó với bản lĩnh của người Thái”.

5': Thái Lan đang cố gắng đẩy cao đội hình nhưng gặp khó trước hàng thủ số đông của Malaysia.

8': Với sự trở lại của hậu vệ phải Azam Azmi, người bị treo giò 2 trận do phạm lỗi với Văn Hậu, tuyển Malaysia chủ yếu tập trung lên bóng ở cánh phải.

11': Thái Lan đang kiểm soát thế trận nhưng chưa tạo ra cơ hội rõ ràng.

14': Tuyển Thái Lan đang gây sức ép lên hàng thủ Malaysia nhưng vẫn thiếu sự chính xác ở các đường chuyền cuối cùng.

"Đúng như tôi dự đoán, người Thái đã nhập cuộc với thế trận tốt hơn khi họ buộc phải có bàn thắng. Những đường chuyền từ hai cánh của Thái Lan đang gây khó cho hàng thủ của tuyển Malaysia".

16': NGUY HIỂM. Phala của Thái Lan vừa có pha dứt điểm ở góc hẹp nhưng không thể thắng được thủ môn của Malaysia.

“Thái Lan đang gây sức ép toàn diện và tạo ra hàng loạt cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, “thần may mắn” vẫn chưa mỉm cười với người Thái bất chấp đội khách gần như co cụm cả đội hình để phòng ngự”.

BÀN THẮNG

19': VÀOOOOO. Thái Lan có bàn mở tỷ số 1-0 sau pha băng vào đánh đầu ghi bàn của Dangda từ quả tạt từ cánh trái của Bunmathan.

Đây là bàn thắng thứ 6 của Dangda ở AFF Cup năm nay, anh tiếp tục dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới", hơn Tiến Linh của Việt Nam 1 bàn.

Tỷ số 2 lượt trận đến thời điểm này là 1-1.

“Bàn thắng của Teerasil Dangda chính là hệ quả tất yếu với sức ép toàn diện của người Thái kể từ khi trận bán kết lượt về bắt đầu. Dangda chứng tỏ được bản lĩnh của chân sút hàng đầu với việc chạy chỗ không ngoan và chọn vị trí phù hợp để ghi bàn”.

24': Thái Lan vẫn đang tạo ra thế trận rất chủ động. Trong khi đó, việc thủng lưới sớm buộc Malaysia không thể chơi phòng thủ số đông.

29': Malaysia đang chủ động chơi chậm để giảm sự hưng phấn của đội chủ nhà.

30': Trọng tài đã rút thẻ vàng dành cho 2 HLV của 2 đội sau khi 2 nhà cầm quân này đã có lời qua tiếng lại tranh cãi về một tình huống.

“Sau bàn thua, tuy Malaysia có vùng lên để tìm lại thế trận, nhưng trong khi hàng công của đội khách vẫn chưa tạo được cơ hội thật sự nguy hiểm thì Thái Lan vẫn tỏ ra sắc sảo trong mỗi pha lên bóng. Rõ ràng việc thay đến 6 cầu thủ khiến lối đá của Malaysia thiếu kết dính, các tuyến rời rạc, nhiều vị trí không tìm thấy nhau”.

33': Thái Lan vẫn đang chơi ép sân với những tình huống lên bóng ở 2 cánh rất nguy hiểm. Malaysia chưa có tình huống nào gây khó cho hàng thủ Thái Lan.

“Thái Lan đá rất đơn giản nhưng luôn tỏ ra nguy hiểm nhờ họ khai thác nhanh các miếng đánh biên, nhất là cánh trái của Teerathon Bunmathan”.

35': NGUY HIỂM. Malaysia vừa có cơ hội đầu tiên nhưng pha bật cao đánh đầu của Darren Lok đưa bóng đi đúng vị trí thủ môn Thái Lan.

40': Malaysia dần lấy lại thế trận sau những phút cầu thủ Thái Lan chơi chững lại.

“Malaysia có pha dứt điểm đầu tiên cho thấy sau thời gian bị dồn ép, họ đã nỗ lực vươn lên tìm bàn thắng gỡ hòa. Tình huống mà Lok đánh đầu suýt thành bàn là một lời “đe dọa” cho người Thái”.

“Càng về cuối hiệp 1, Malaysia càng nỗ lực vùng lên. Nhưng họ vẫn thiếu một chân sức đủ sức tạo đột biến ở các tình huống cố định nên chưa gây ra sóng gió thật sự cho người Thái”.

45': Hiệp 1 có 1 phút bù giờ.

HẾT HIỆP 1

45'+1': Thái Lan tạm dẫn Malaysia 1-0. Tỷ số sau 2 lượt trận đến thời điểm này vẫn là 1-1.

“Nhìn chung hiệp 1 là hiệp đấu mà Thái Lan hoàn toàn kiểm soát được thế trận, họ áp đặt được lối chơi và gây nhiều nguy hiểm hơn. Bàn thắng của Dangda ghi được là điều hợp lý trong thế trận lấn lướt. Phía Malaysia, họ chỉ có 10 phút cuối hiệp 1 là thi đấu tương đối được nhưng vẫn không thể nào có được cơ hội tốt để gây khó cho người Thái”.

HIỆP 2 BẮT ĐẦU

46': Tuyển Malaysia giao bóng.

46': Ngay từ đầu hiệp 2, tuyển Thái Lan bất ngờ đưa tiền đạo Adisak Kraisorn vào thay Dangda, trong khi Malaysia tung hậu vệ Ruventhiran và Lee Tuck vào thay Hassan và Ajmal.

49': Tuyển Malaysia đang nhập cuộc tốt hơn ở đầu hiệp 2.

“Thái Lan tăng cường sức mạnh hàng công khi đưa thêm tiền đạo Adisak vào sân. Sự thay đổi này sẽ giúp người Thái tạo ra sức mạnh đáng kể với các bài tấn công đa dạng hơn”.

53': Thái Lan liên tiếp có những tình huống sóng gió trước khung thành Malaysia.

BÀN THẮNG

54': VÀOOOOOO. Thái Lan nâng tỷ số lên 2-0 sau cú dứt điểm chính diện khung thành của Phala từ đường kiến tạo của Panya. Tỷ số 2 lượt trận đến thời điểm này là 2-1 nghiêng về Thái Lan. Nếu bảo vệ được tỷ số này, Thái Lan sẽ là đội vào chung kết gặp Việt Nam.

“Bàn thắng thứ hai đã thể hiện bản lĩnh và sức mạnh của người Thái. Họ khai thác điểm yếu của Malaysia là hàng thủ thiếu bọc lót chặt chẽ và chơi rất thiếu tập trung từ đầu đến giờ”.

58': Malaysia đang cố gắng đẩy cao đội hình sau bàn thua thứ 2.

“Faisal Halim là cầu thủ duy nhất của Malaysia đủ sức gây khó cho tuyển Thái Lan, nhưng “một con én” không thể làm nên mùa xuân và người Mã vẫn đang rất khó khăn trong trận lượt về này”.

63': Malaysia vẫn gặp bế tắc trong việc tiếp cận khung thành Thái Lan. HLV Kim Pan-gon nhiều khả năng tiếp tục có những thay đổi nhân sự để cải thiện hàng công.

67': Thái Lan chủ động chơi chắc ở sân nhà để bảo toàn tỷ số và chờ cơ hội phản công.

68': THAY NGƯỜI. Malaysia tiếp tục tăng cường hàng công khi tung Safawi vào thay hậu vệ Fazly Mazlan.

Thái Lan cũng đưa tiền vệ Weerathep Pomphan vào thay Phala. Như vậy, cả hai cầu thủ ghi bàn cho Thái Lan đều được rút ra sân.

“Malaysia đẩy cao đội hình quyết tìm bàn gỡ. Vì chỉ cần có thêm một bàn thắng thì chính Malaysia sẽ được hưởng lợi từ luật bàn thắng trên sân khách. Nhưng người Thái không dễ dàng cho người Mã có thể làm được điều đó. Các cầu thủ chủ nhà áp sát nhanh, pressing liên tục và tạo nhiều khó khăn khiến đội khách không thể nào tạo được bất ngờ”.

BÀN THẮNG

70': VÀOOOOO. Thái Lan gia tăng cách biệt lên 3-0 với pha dứt điểm cận thành của Adisak Kraisorn.

71': Tiền đạo người Argentina nhập tịch là Sergio Augero của Malaysia cũng đã được tung vào sân.

74': Malaysia dù chơi rất nỗ lực nhưng gặp khó trước sự điềm tĩnh của Thái Lan. Nếu muốn vào chung kết, Malaysia sẽ phải ghi 2 bàn và không để thủng lưới thêm.

“Chính việc đẩy cao đội hình của Malaysia khiến họ phải trả giá bằng bàn thua thứ ba. Thậm chí còn có thể thua thêm nếu đội hình cứ rối loạn và yếu kém như hiện nay”.

76': THAY NGƯỜI. HLV tuyển Thái Lan đã rút tiền vệ trụ cột Yooyen ra sân với mục tiêu dưỡng sức cho trận chung kết.

81': Thái Lan đang chủ động chơi chậm, chắc để bảo toàn tỷ số.

82': THAY NGƯỜI. Malaysia đưa Haqimi vào thay Brendan Gan.

86': NGUY HIỂM. Thái Lan vừa có cơ hội khi Peeradon Chamratsamee dứt điểm ở cự ly gần nhưng không thắng thủ môn của Malaysia.

90': Hiệp 2 có 3 phút bù giờ.

“Thái Lan quá bản lĩnh nên càng về cuối họ đã ung dung cùng dễ dàng tạo thế trận lấn lướt. Nhìn cách chơi của người Thái thật sự họ rất nguy hiểm trong mỗi pha lên bóng, rất khó chịu với cách tình huống dàn xếp nhanh từ 2 biên cũng như đột phá ở trung lộ. Đội Malaysia gần như bất lực vì không thể tấn công và hàng thủ từ đầu đã thiếu sự bọc lót tốt. Nếu các chân sút Thái Lan nguy hiểm hơn thì họ hoàn toàn có thêm bàn thắng”.

KẾT THÚC TRẬN

90'+3': Thái Lan thắng Malaysia 3-0 ở bán kết lượt về. Với kết quả này, đương kim vô địch Thái Lan giành quyền vào chung kết với tổng tỷ số 2 lượt trận là 3-1. Tuyển Thái Lan sẽ đá trận lượt đi chung kết với Việt Nam trên sân Mỹ Đình vào ngày 13.1, trước khi trở về sân nhà chơi trận lượt về vào ngày 16.1.

“Thái Lan quá bản lĩnh trong trận lượt về nên việc họ thắng đậm là không có gì ngạc nhiên. Một phần sai lầm của Malaysia khi đưa đội hình lạ lẫm, nhưng dù là Malaysia có đưa đội hình nào thì họ cũng không đủ ngăn cản người Thái vì họ mạnh vượt trội hơn. Có thế nào thì Thái Lan cũng xứng đáng vào chung kết và họ sẽ cùng tuyển Việt Nam đá 2 trận chung kết trong mơ rất hấp dẫn của AFF Cup năm nay”.

Tường thuật trực tiếp
Thái Lan vs Malaysia

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Mục tiêu bảo vệ chức vô địch của tuyển Thái Lan được dự đoán khó khăn hơn khi "Voi chiến" buộc phải thắng và tránh bị thủng lưới ở Bangkok lần này. HLV Mano Polking của Thái Lan hy vọng các học trò của mình sẽ vượt qua thách thức để vào chung kết gặp Việt Nam sau màn trình diễn tốt ở lượt đi.

Thái Lan (phải) buộc phải thắng Malaysia ở bán kết lượt về nếu muốn vào chung kết

AFF CUP 2022

“Chúng tôi đã chơi tốt ở trận lượt đi tại Malaysia và bây giờ là một trận đấu khác. Toàn đội sẽ cố gắng thể hiện như trận lượt đi để đảo ngược tình thế. Tôi không lo lắng về việc Malaysia sẽ chơi phòng thủ để bảo vệ lợi thế bởi chúng tôi có mục tiêu rõ ràng là lọt vào trận chung kết”, HLV Polking nói.

Thật vậy, với việc bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ghi bàn ở lượt đi, “Voi chiến” sẽ phải tránh tái hiện điều này trên sân nhà Thammasat nếu muốn vào chung kết. HLV Polking có đầy đủ các trụ cột ở trận này và chân sút kỳ cựu Teerasil Dangda, người đang dẫn đầu “Vua phá lưới” giải năm nay với 5 pha lập công, vẫn sẽ là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công. Việc đẩy hậu vệ đội trưởng Theerathon Bunmathan lên chơi ở vị trí tiền vệ đang cho thấy sự hiệu quả nhất định và anh cùng Ekanit Panya, Bordin Phala sẽ “tiếp tế” cơ hội để Dangda ghi bàn.

Dangda (phải) vẫn là niềm hy vọng trên hàng công của tuyển Thái Lan

AFF CUP 2022

Đối với Malaysia, mục tiêu là một trận hòa để có lần thứ 2 vào chung kết AFF Cup trong 3 kỳ giải gần nhất. HLV Kim Pan-gon cũng cho biết Harimau Malaya (biệt danh tuyển Malaysia) đã lên kế hoạch cho mọi tình huống có thể xảy ra ở trận lượt về. Trong đó, phòng thủ chặt và phản công nhanh chắc chắn sẽ là ưu tiên hàng đầu của ông Kim Pan-gon để duy trì thành tích bất bại trước Thái Lan kể từ AFF Cup 2016.

Đội khách đến Bangkok với tinh thần tốt sau trận thắng ở lượt đi và còn có sự trở lại hậu vệ trụ cột Azam Azmi, người bị treo giò 2 trận vì nhận thẻ đỏ trong trận thua Việt Nam tại vòng bảng. Nhưng điều quan trọng nhất là tuyển Malaysia đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong lối chơi giàu sức mạnh thể lực với những nhân tố nhập tịch như tiền vệ Stuart Wilkin và các tiền đạo Lee Tuck, Darren Lok và Ezequiel Aguero. Các cầu thủ này hợp cùng với Faisal Halim (người ghi bàn ở lượt đi và đã có 4 pha lập công tại AFF Cup 2022) và Brendan Gan đang tạo nên một Harimau Malaya khó bị đánh bại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.