Kẻ quăng rác, người lội đường ngập

26/05/2023 05:37 GMT+7

Khi cái nắng nóng dần qua đi và bước vào mùa mưa, người dân TP.HCM đối mặt với nỗi lo mới: đường ngập.

Đến hẹn lại lên, điệp khúc cứ mưa là ngập trở thành câu cửa miệng. Nguyên nhân căn cốt và dễ thấy nhất vẫn là hệ thống thoát nước chưa đầu tư tương xứng với tốc độ đô thị hóa và dân số gia tăng. Thực tế, giải bài toán này không hề dễ dàng khi cần nguồn vốn rất lớn, ngân sách không thể đáp ứng ngay trong 5 - 10 năm.

Chính quyền TP.HCM thấy rõ điều đó. Ngoài đầu tư hạ tầng, thành phố hơn 13 triệu dân phải trông cậy vào sự chung tay của cộng đồng bằng cách làm đúng… quy định.

Tháng 10.2018, Thành ủy TP.HCM ban hành Chỉ thị 19 về thực hiện cuộc vận động "người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước".

Quy định xử phạt hành vi xả rác ra đường, kênh rạch có từ lâu. Ai cũng biết xả rác tùy tiện là sai, là không văn minh, là vi phạm, là sẽ bị xử phạt, nhưng vẫn vô tư bạ đâu vứt đó. Đủ thứ rác từ bao bì, vải rách, cành cây cho đến thức ăn thừa, dầu mỡ xả xuống... thì cống nghẹt chỉ là chuyện sớm muộn. Một lần xuống cống thoát nước mới thấy đủ loại rác dưới đó. Tại những cung đường ẩm thực, mỡ bò, mỡ heo vón cục nổi lềnh bềnh trong lòng cống là hình ảnh thường xuyên bắt gặp của công nhân thoát nước đô thị.

Gần 5 năm thực hiện cuộc vận động theo Chỉ thị 19, rác vẫn nổi lềnh bềnh trên kênh, rác vẫn chắn ngang cống thoát nước, còn người xả rác vẫn vô tư vi phạm. Thói quen tùy tiện phản ánh rất rõ sắc thái văn hóa của một bộ phận cư dân thị thành, những người chỉ biết chăm chăm vào cái tiện lợi trước mắt cho bản thân mà chẳng nghĩ gì đến hậu quả cả cộng đồng phải gánh.

Kẻ quăng rác, người phải lội đường ngập là câu chuyện nhân - quả bất đối xứng, không công bằng với số đông. Các chế tài xử phạt có, lực lượng thực thi cũng có. Nếu chỉ vận động mà không hành động nghiêm trị những vi phạm kéo dài thì điệp khúc trời mưa, đường ngập vẫn cứ dai dẳng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.