TNO

Hào Anh bị bắt: Ngõ cụt khiến dân mạng nhói lòng

06/07/2015 15:24 GMT+7

(iHay) Không ít người cảm thấy nhói lòng tự hỏi "điều gì đẩy Hào Anh vào ngõ cụt như vậy?".

(iHay) Tin Hào Anh bị bắt để điều tra tội trộm cắp máy tính ở Đơn Dương (Lâm Đồng) đang khiến dân mạng xôn xao. Không ít người cảm thấy nhói lòng tự hỏi "điều gì đẩy Hào Anh vào ngõ cụt như vậy?". Từ đó, dư luận cũng bật lên ý kiến rằng cần xem lại cách giúp đỡ người gặp nạn bằng tiền bạc. 

>> Hào Anh: 'Em mong sớm ra trại đi làm kiếm tiền chân chính'
>> Hào Anh bị bắt, các nhà hảo tâm nói gì?

Hào Anh (bìa trái) đập phá tài sản trước khi đuổi mẹ ruột ra khỏi nhà - Ảnh: Gia Bách/TNO
Hào Anh (bìa trái) từng đập phá tài sản rồi đuổi mẹ ruột (đứng bên cạnh) ra khỏi nhà - Ảnh: Gia Bách
Sáng 6.7, Công an TP. Cà Mau xác nhận thông tin Nguyễn Hoàng Anh (tức Hào Anh, tạm trú tại khóm 4, đường Trương Phùng Xuân, phường 8, TP. Cà Mau) bị Công an huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) bắt giữ về tội trộm cắp tài sản. Cụ thể, trước đó, ngày 16.5, Hào Anh cùng một người em họ đã đột nhập vào nhà của một người dân và trộm bộ máy tính để bàn.
Thông tin này ngay lập tức khiến nhiều người bất ngờ và bàn tán xôn xao với đầy sự thất vọng trên Facebook. 
“Một lần nữa chúng ta nhận ra rằng lòng tốt đã đặt không đúng chỗ và lòng hảo tâm bị đánh cắp. Cánh cửa cuộc đời Hào Anh đã khép lại và chắc chắn em sẽ không bao giờ nhận được sự thương cảm của mọi người lần thứ hai, trong đó có tôi”, nickname Thanh Mau bình luận.
Hào Anh bị bắt: Ngõ cụt khiến dân mạng nhói lòng - ảnh 2
Buổi sinh hoạt thể thao của Hào Anh (mặc áo sậm, ở giữa) tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau năm 2010. Ảnh nhỏ là Hào Anh với những vết thương trên người do bị vợ chồng chủ trại tôm đánh đập - Ảnh: G.B


Cùng quan điểm này, một cư dân mạng khác chia sẻ trên fanpage báo Thanh Niên: “Cứu một người có thể làm thay đổi con người và tương lai của họ nhưng chưa chắc cứu người đã hoàn toàn là tốt”. Còn Nickname N.H.T nhấn mạnh: “Hào Anh đã trưởng thành, thế nên em phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình”.
"Hào Anh bị bắt là ngõ cụt đau lòng, ai và điều gì đã đẩy em vào ngõ cụt ấy?", một cư dân mạng bật lên câu hỏi xót xa. 
Tuy vậy, nhiều ý kiến trái chiều lại cho rằng hành vi của Hào Anh ngày hôm nay là do chấn thương tâm lý từ ngày còn ở trại tôm giống chứ không phải do bản chất con người em.
“Có lẽ hành vi của Hào Anh là do hậu quả của chấn động tâm lý trong quá khứ và do thiếu sự giáo dục từ nhỏ. Lỗi không chỉ riêng em mà cũng có phần của gia đình và xã hội. Không phải cho tiền và phó mặc tiền là thay đổi được tất cả mà quan trọng hơn là phải có hướng giáo dục và tâm lý trị liệu lâu dài”, nickname Nguyen Ha bày tỏ quan điểm.
“Đừng vội trách em bởi em đã bị chấn thương tâm lý rất nặng vì cách đối xử tàn bạo vô lương tâm của chủ trại tôm. Mong sao, lần này pháp luật sẽ có những biện pháp giúp em thay đổi được suy nghĩ và sớm tỉnh ngộ”, một cư dân mạng khác lên tiếng.
Hào Anh bị bắt: Ngõ cụt khiến dân mạng nhói lòng - ảnh 3Hào Anh hiện tại và trước đây (ảnh nhỏ) - Ảnh: TL 
Một số ý kiến khác lại nhận định việc mọi người cho em “con cá” mà không cho “cần câu” phần nào ảnh hưởng tới nhận thức lẫn hành vi của Hào Anh.
“Mọi người cho Hào Anh vật chất quá lớn mà không có ai dạy cho em cách sử dụng đồng tiền. Thêm vào đó, cách dạy dỗ sau vụ em bị hành hạ là hơi nuông chiều em nên hôm nay mới có kết quả này”, nickname Duc Long phân tích.
Hào Anh là cậu bé bị vợ chồng chủ trại tôm giống hành hạ dã man khiến dư luận cả nước từng xúc động trước hoàn cảnh của cậu. Vụ việc xảy ra từ tháng 9.2008, khi Hào Anh đến làm thuê cho vợ chồng Huỳnh Thanh Giang (34 tuổi, chủ trại tôm giống Minh Đức ở xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) và Mã Ngọc Thơm (37 tuổi).

Đến tháng 4.2010, Hào Anh được giải cứu sau thời gian dài bị vợ chồng Giang – Thơm cùng Lưu Văn Khánh (cháu Giang) và Lâm Lý Quỳnh (người làm công) đánh đập, hành hạ vô cùng dã man.
Hào Anh từng bị ép uống nước tiểu, ép uống nước mặn, nước xà bông, nuốt bao tay, giẻ lau và lông chó. Kinh khủng hơn, Hào Anh còn bị bẻ răng, dùng nước sôi đổ vào người, dùng dây nịt đánh đập, dùng bàn ủi nóng để lên lưng, căng tay quỳ gối để đá lên đầu… khiến em phải mang thương tích 66,83%.

Hào Anh bị bắt: Ngõ cụt khiến dân mạng nhói lòng - ảnh 4
Sau khi thoát khỏi trại tôm giống Minh Đức, Hào Anh được đưa về Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau. Tại đây em nhận được sự chăm sóc ân cần, được điều trị bệnh và được cho đi học. Đồng thời được mạnh thường quân giúp đỡ, hỗ trợ hơn 700 triệu đồng.

Năm 2012, Hào Anh xin ban lãnh đạo Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau cho em được về đoàn tụ với mẹ và 2 em. Vào đầu năm 2014, khi Hào Anh đủ 18 tuổi, ngành chức năng tỉnh Cà Mau đã chuyển toàn bộ số tiền em được ủng hộ trước đó sang tên cậu.

Sau khi có tiền, Hào Anh mua lô đất cất nhà ở khóm 4, phường 8, TP. Cà Mau, hết gần 300 triệu đồng, số tiền còn lại cậu thanh niên này “nướng” hết vào các cuộc ăn chơi, mua xe máy, điện thoại hàng hiệu…. Và cuối cùng là đuổi mẹ ruột bà Phạm Thị Thoa và ông Nguyễn Xuân Hùng (cha dượng) ra khỏi nhà vào tối ngày 30.8.2014 khiến dư luận bất bình.
Gia Bách

Tuệ Minh

>> Giải mã sức hút của loạt ảnh về giới trẻ
>> Dân mạng dậy sóng vụ bé 4 tuổi bị bố mẹ đánh nhập viện
>> Hào Anh và câu chuyện 'cần câu – con cá'
>> Hào Anh đã xài 800 triệu của nhà hảo tâm như thế nào?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.