Cùng con đi tiếp cuộc đời:

Hỗ trợ học phí khẩn cấp cho trẻ mồ côi do Covid-19

Thanh Đông
Thanh Đông
05/09/2023 07:42 GMT+7

Em Phan Đình Trí (18 tuổi), nhà ở hẻm 634 Tỉnh lộ 10, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, TP.HCM là trẻ mồ côi do Covid-19, mẹ và bà ngoại của em mất trong đại dịch, ba em sau đó cũng đi biệt, để Trí và em gái (11 tuổi) cho ông ngoại và dì ruột nuôi dưỡng. Dì của em cũng đang nuôi 2 con nhỏ, nay phải gánh thêm anh em Trí.

Dù hoàn cảnh như vậy nhưng Trí luôn cố gắng học tập và em đã trúng tuyển vào Khoa Điều dưỡng, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, TP.HCM. "Em thi được 23,25 điểm khối B, em đăng ký nguyện vọng 1 là Khoa Dược, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP.HCM nhưng bị trượt vì thiếu 1 điểm, em tiếc lắm. Cũng may là em trúng tuyển vào Khoa Điều dưỡng, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, nhưng hiện không có tiền đóng học phí", Trí tâm sự.

Hỗ trợ học phí khẩn cấp cho trẻ mồ côi do Covid-19 - Ảnh 1.

Ông Võ Đỗ Minh Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH doanh nghiệp xã hội Viet Vision, trao 10 triệu đồng cho em Phan Đình Trí

DUY KHANG

Trước sự cần kíp của Trí và gia đình, Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời chợt nhớ đến lời hứa của ông Võ Đỗ Minh Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH doanh nghiệp xã hội Viet Vision, cùng ca sĩ Hà Anh Tuấn, người sáng lập Quỹ Chồi Việt Nam, rằng khi nào có thông tin các trẻ mồ côi do Covid-19 trúng tuyển ĐH, vui lòng cung cấp để Chồi Việt Nam xem xét, hỗ trợ.

Thế là thông tin của em Phan Đình Trí được chuyển đến Quỹ Chồi Việt Nam, ngay lập tức, quỹ này đã đồng ý trao cho em số tiền 10 triệu đồng để kịp đóng học phí cho nhà trường.

Sáng 30.8, tại tòa soạn Báo Thanh Niên, ông Võ Đỗ Minh Hoàng đã gặp gỡ, trò chuyện cùng em Phan Đình Trí, đồng thời trao cho em số tiền 10 triệu đồng.

Nhận được số tiền đủ để đóng học phí học kỳ 1, em Phan Đình Trí xúc động chia sẻ: "Em cảm ơn Báo Thanh Niên, cảm ơn Quỹ Chồi Việt Nam, ông Võ Đỗ Minh Hoàng, ca sĩ Hà Anh Tuấn cùng Công ty TNHH doanh nghiệp xã hội Viet Vision đã giúp em có được cơ hội học tập, vươn lên. Em sẽ cố gắng học tập, trở thành người hữu ích để chăm lo cho em gái vì em ấy đã quá thiệt thòi khi mẹ mất, ba không có lúc em còn quá nhỏ".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.