HLV Mai Đức Chung xúc động sau trận đấu cuối cùng với đội tuyển nữ Việt Nam

01/11/2023 21:39 GMT+7

HLV Mai Đức Chung gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ, người hâm mộ, truyền thông,... sau khi trận đấu cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam tại vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024 khép lại. Ông Chung hài lòng với nỗ lực và tinh thần của toàn đội.

Đội tuyển nữ Việt Nam dù rất nỗ lực nhưng không thể gây bất ngờ, khi để thua 0-2 trước đội Nhật Bản quá mạnh, trong trận đấu thuộc lượt cuối bảng C vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024. Tuy nhiên, xét về lối chơi, Huỳnh Như cùng các đồng đội đã nỗ lực hết sức mình trước đội bóng số 1 châu Á và nằm trong tốp đầu thế giới. Đội bóng của HLV Mai Đức đã chơi bằng tất cả những gì có thể và thể hiện tinh thần kiên cường.

HLV Mai Đức Chung xúc động sau trận đấu cuối cùng với đội tuyển nữ Việt Nam - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã chơi đầy cố gắng ở trận cuối cùng tại vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024

VFF

Nhìn lại những cố gắng của đội nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung chia sẻ: “Mặc dù chúng tôi không thể thắng, nhưng những gì các cầu thủ thể hiện trên sân đã phần nào làm tôi hài lòng về tinh thần của toàn đội. Trước đó, chúng tôi có lo sợ về kịch bản vỡ trận và thua đậm trước đối thủ hàng đầu châu Á là Nhật Bản. Bởi, Việt Nam đã thua Nhật Bản 0-7 tại ASIAD 19, nhưng lần này tỷ số chỉ còn 0-2. Tôi cho rằng, đó đã là thành công cùng sự quyết tâm của toàn đội rồi. Bản thân tôi muốn dành lời cảm ơn đến sự cống hiến và thi đấu tốt của cả đội”.

“Thay mặt đội tuyển nữ Việt Nam, tôi cảm ơn những bà con Việt kiều đã đến theo dõi và tiếp sức cho chúng tôi ngày hôm nay. Xét về mặt trình độ, chúng tôi thua đội tuyển nữ Nhật Bản nhiều. Nhưng trận đấu ngày hôm nay, các cầu thủ tỏ rõ tinh thần thi đấu quyết tâm cao. Chúng tôi thua, nhưng đây là tỷ số chấp nhận được. Sau trận đấu này, chúng tôi sẽ tạm biệt giải. Thay mặt toàn đội, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn người hâm mộ, giới truyền thông trong và ngoài nước đã luôn đồng hành, sát cánh cùng đội tuyển nữ Việt Nam trong suốt hành trình vừa qua. Một lần nữa, chúng tôi xin cảm ơn đất nước Uzbekistan đã đón tiếp chúng tôi nồng nhiệt, một đất nước rất thanh bình và thân thiện”, HLV Mai Đức Chung xúc động nói.

HLV Mai Đức Chung xúc động sau trận đấu cuối cùng với đội tuyển nữ Việt Nam - Ảnh 2.

Trước đối thủ đẳng cấp như đội tuyển nữ Nhật Bản, Huỳnh Như (9) không thể tạo ra sự khác biệt

VFF

Trận đấu với đội Nhật Bản ở vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024 cũng là trận đấu cuối cùng của ông Mai Đức Chung dưới cương vị HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam. Trải qua đầy đủ những thăng trầm, từ vinh quang lẫn cay đắng, mối lương duyên của vị HLV 74 tuổi và bóng đá nữ Việt Nam cũng đã đến lúc khép lại. Trong những giai đoạn gắn bó với đội tuyển nữ Việt Nam, ông Chung đã dẫn dắt các cô gái "kim cương" đoạt nhiều HCV SEA Games, vô địch Đông Nam Á và đặc biệt là giành vé góp mặt ở VCK World Cup 2023 (lần đầu tiên trong lịch sử).

Dự kiến, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đáp chuyến bay tối ngày 3.11 từ Uzbekistan về Việt Nam. Đội sẽ hạ cánh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào chiều 4.11.

HLV Mai Đức Chung xúc động sau trận đấu cuối cùng với đội tuyển nữ Việt Nam - Ảnh 3.

Thủ môn dự bị Khổng Thị Hằng được trao cơ hội bắt trọn vẹn trận đấu và đã thể hiện khá tốt

VFF

HLV Mai Đức Chung xúc động sau trận đấu cuối cùng với đội tuyển nữ Việt Nam - Ảnh 4.

Bích Thùy (15) vẫn luôn rất xông xáo bên hành lang cánh

VFF

HLV Mai Đức Chung xúc động sau trận đấu cuối cùng với đội tuyển nữ Việt Nam - Ảnh 5.

Tuyết Dung (7) chơi nỗ lực

VFF

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.