Hiếu Nguyễn: Nhiều khán giả đã quên tôi

06/10/2023 09:16 GMT+7

Trở lại với vai trò host của Miss Earth Vietnam 2023, Hiếu Nguyễn có những chia sẻ với Thanh Niên về vai trò mới của mình cũng như tâm sự về lý do không xuất hiện trong suốt thời gian vừa qua.

Hiếu Nguyễn: Tôi từng không thoải mái với cách làm việc của Anh Dũng - Ảnh 1.

Hiếu Nguyễn sinh năm 1990, quê ở Thái Bình. Anh được khán giả biết đến qua những bộ phim: Hương Ga, Lật mặt 2, Quyên Vô diện sát nhân...

NVCC

Tôi buồn vì những lời chê bai

* Xin chào Hiếu Nguyễn, điều gì khiến anh cảm thấy tự tin khi trở thành host cho chương trình Miss Earth Vietnam 2023?

- Diễn viên Hiếu Nguyễn: Tôi tự tin vì mình được đào tạo ở Trường Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và cũng từng đứng trên sân khấu. Bên cạnh đó, về đài từ, ngữ điệu hay cách truyền tải cảm xúc trong từng câu nói tôi đều đã được học. Tôi còn là một diễn viên nên khi đứng trước máy quay tôi không bị quá khớp. Vai trò diễn viên và host của một chương trình cũng có điểm tương đồng nên tôi tin rằng mình có thể làm tốt vai trò dẫn chương trình. Ngoài ra, tôi còn nhận được chia sẻ thẳng thắn từ chị Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng (đạo diễn chương trình). 

* Anh có bao giờ góp ý vào phần hướng dẫn thí sinh của các huấn luyện viên?

- Thứ nhất, tôi ý thức rất rõ mình là host và ở đó còn có ban giám khảo nữa nên về chuyên môn tôi chắc chắn không can thiệp vào. Tôi chỉ là người liên kết giữa thí sinh và ban giám khảo, nếu tôi thấy các thí sinh có điều gì lúng túng tôi tìm cách để giúp họ tự tin hơn. Song song đó, nếu giám khảo có câu hỏi nào khiến những thí sinh chưa hiểu rõ, tôi tóm tắt và giải thích cho họ hiểu hơn. Đối với các huấn luyện viên cũng như thế, tôi chỉ tương tác ở mức độ vừa phải, không lấn vào chuyên môn vì đây là chương trình không có "drama". Kể cả có những tình huống tạo được "drama" nhưng tôi không làm và mọi người đều cùng thực hiện đúng với những tiêu chí để tìm ra người chiến thắng.

Hiếu Nguyễn: Tôi từng không thoải mái với cách làm việc của Anh Dũng - Ảnh 2.

Hiếu Nguyễn luôn ý thức rõ ràng được vai trò host trong chương trình Miss Earth Vietnam 2023 nên luôn lắng nghe để hoàn thiện

NVCC

* Khi đọc những bình luận không hay về mình trong chương trình, anh cảm thấy thế nào?

- Tôi thấy có những bình luận khen chê, khi đọc những lời khen, đó là động lực cho mình tiếp tục cố gắng hơn nữa. Đối với những lời chê tôi cảm thấy buồn vì mình chưa khiến khán giả cảm thấy thoải mái và đúng với những gì họ mong muốn. Có những người nói rằng tôi nói chậm và giọng bị cứng, chưa thoải mái, những điều này khiến cho khán giả chưa hài lòng. Tôi thấy điều đó là hợp lý vì trong mắt của tôi dù khán giả có nói như thế nào thì tôi phải lắng nghe. Dù khán giả có chê nhiều hơn nữa, tôi vẫn phải tiếp thu vì tôi là nghệ sĩ. Bởi nếu muốn sống lâu với nghề, mình phải lắng nghe và thay đổi.

* Là bạn bè đồng nghiệp cùng Anh Dũng - Trương Ngọc Ánh, khi phát sinh mâu thuẫn trong công việc, anh làm sao để giải quyết mà không ảnh hưởng đến mối quan hệ?

- Dĩ nhiên trong quá trình làm việc, chắc chắn chúng tôi có những va chạm. Nhưng tôi luôn lùi lại một bước bất kể chuyện đó tôi đúng hay sai. Anh Dũng giữ vai trò đạo diễn còn chị Trương Ngọc Ánh là người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này nên khi được cả hai yêu cầu một điều gì đó, tôi đáp ứng ngay. 

* Anh còn nhớ tình huống nào là căng thẳng nhất trong lúc làm việc?

- Đó là khi tôi dẫn phần mở đầu cho tập chung kết, dù đó là một cú máy bình thường nhưng Anh Dũng mong muốn tôi phải thể hiện sự năng lượng của mình nhiều hơn nữa. Đương nhiên, tôi cũng mong muốn điều đó nhưng trong truyền hình thực tế không phải lúc nào mình cũng giữ được "ngọn lửa" hừng hực vì quãng thời gian quay rất dài, tầm hơn 20 tiếng. Nhưng tôi không nói gì mà tôi chỉ cố gắng làm theo và tôi không thể giải thích với Anh Dũng rằng mình đang mệt. Ở cú máy đầu tiên, tôi làm vẫn chưa đúng ý của Anh Dũng thì tôi làm lại. Dù đã hài lòng với cú máy thứ hai rồi nhưng bạn mình vẫn yêu cầu đổi tiếp. Trong chương trình truyền hình thực tế, mọi thứ biến đổi liên tục, tôi có thể vừa đồng ý cái này nhưng tích tắc sau lại thành một cái mới. Nếu tôi là người cố chấp và cứ làm theo kịch bản như khi đóng phim thì tôi trở thành một người cứng nhắc. Trong lúc Dũng thay đổi như thế, tôi cảm thấy không được thoải mái lắm nhưng tôi làm theo. May mắn, khi tôi lắng nghe với tinh thần hợp tác giữa tôi và Anh Dũng, tôi đã làm rất tốt mọi thứ khiến mọi người vỗ tay.

* Trong thời gian qua, anh không tìm được kịch bản phù hợp hay bận rộn với điều gì mà chưa trở lại với nghệ thuật?

- Tôi chưa tìm được kịch bản nào có thể giúp tôi thể hiện được hết khả năng của mình. Tôi không từ chối quá nhiều lời mời nhưng có những dự án không phù hợp thì tôi không thể tiếp tục hợp tác được. Thêm nữa, tôi thấy màu sắc của những vai diễn đó không thể làm nổi bật cho tổng thể và cả mình trong phim.

* Anh có sợ khán giả quên mất mình là ai?

- Tôi nghĩ có nhiều khán giả đã quên mất Hiếu Nguyễn rồi. Bởi trong thời gian tôi không xuất hiện, khán giả đã đón nhận nhiều bạn trẻ khác cho nên bây giờ tôi muốn làm lại thì phải tập trung vào nghệ thuật hơn để khán giả nhớ đến mình.

Hiếu Nguyễn: Tôi từng không thoải mái với cách làm việc của Anh Dũng - Ảnh 3.

Ngoài nghệ thuật, Hiếu Nguyễn còn có đam mê kinh doanh

NVCC

Tôi sẵn sàng rửa bát, lau nhà cho người mình yêu

* Hiếu Nguyễn học được gì từ những thất bại trong chuyện kinh doanh?

- Trong làm ăn, tôi hiểu ra một điều thành công thất bại sẽ đến liên tục, nó diễn ra trong thời gian rất ngắn. Lúc được thì tôi được rất nhiều nhưng khi mất cũng rất nhiều bởi vì mình liên tục tái đầu tư. Đến khi mình gãy thì lại mất khá nhiều nên bây giờ tôi phải tính về dòng tiền thật chắc chắn. Thời điểm đó, tôi mất khá nhiều, gần như những gì tôi kiếm được trước dịch Covid-19 thì gần như tôi mất trắng hết. Lúc đó, tôi rất buồn vì tôi biết mất hết rồi nhưng tôi phải chấp nhận để làm việc tiếp tục nhằm vực dậy mọi thứ, làm sao để xây dựng lại từ đầu. Hiện tại, công việc kinh doanh của tôi đã ổn định nhưng tôi lại thuê người làm nhiều hơn. Tôi chỉ xem xét lời lỗ thế nào, đường hướng phát triển ra sao. Trước giờ tôi vẫn làm những mảng mình yêu thích như về du lịch, giải trí.

* Hiếu Nguyễn làm sao để vượt qua được những cám dỗ thời còn làm lơ xe?

- Đầu tiên, tôi phải giữ được bản chất và giá trị của mình vì ở môi trường đó mình va chạm rất nhiều cũng như hoàn toàn có thể phạm sai lầm bất kỳ lúc nào. Tôi thấy mình may mắn khi có định hướng sẵn trong đầu nên tôi vững tâm. Tôi từng có suy nghĩ rằng nếu đã sống ở trong giang hồ thì làm trùm giang hồ luôn còn không thì phải tìm đến công việc khác như kinh doanh hay nghệ thuật và làm thật tốt công việc đó. Tôi xuất phát từ vùng quê nên nếu không tỉnh táo thì chắc chắn bị lôi kéo vào những thứ không tốt.

Hiếu Nguyễn: Tôi từng không thoải mái với cách làm việc của Anh Dũng - Ảnh 4.

Hiếu Nguyễn luôn cân nhắc trước khi nhận sự giúp đỡ của bất kỳ ai

NVCC

* Nhiều người nghĩ rằng những ai có xuất phát điểm trong hoàn cảnh khó khăn, chắc chắn sẽ bị cám dỗ bởi vật chất. Và nếu một số người sẵn sàng đưa ra điều kiện với anh với mong muốn đổi lại điều gì đó từ anh, anh nghĩ sao về điều này?

- Vấn đề này rất đúng vì trong lúc tôi gặp khó khăn có nhiều người đưa tay ra để giúp đỡ mình. Nhưng tôi luôn cân nhắc rằng mình có trả lại được cho người ta hay không và cái giá phải trả là gì, nếu mình không trả lại được thì thôi không nhận. Hơn thế nữa, tôi giống như con ngựa xích thố, tôi nghĩ rằng mình có thể làm được mọi thứ.

* Anh có từng cân nhắc sẽ nhận sự giúp đỡ để có thêm động lực, có thêm nguồn lực để phục vụ cho công việc nghệ thuật?

- Nghệ thuật cần nhiều thứ hơn là tiền. Nếu mình có đam mê, kiên trì thì một ngày nào đó, tôi sẽ thành công nhưng nếu có tiền mọi thứ thành công nhanh hơn nữa. Ví dụ, khi tôi muốn đầu tư một cái gì đó mà cần rất nhiều tiền, tôi vẫn có thể huy động vốn được nhưng vì sao tôi không làm. Bởi tôi thấy điều đó chưa có lợi cho đối tác của mình, mặc dù họ sẵn sàng đầu tư cho tôi nhưng tôi không muốn họ vì yêu quý mình mà đầu tư. Tôi muốn họ nhìn rõ được đường hướng phát triển, lời lỗ thế nào chứ không muốn sau này đổ lỗi cho nhau.

* Hiếu Nguyễn có phải là một người đàn ông gia trưởng?

- Có thể trong cách nói chuyện của tôi, mọi người cảm nhận tôi là cứng nhắc nhưng thật ra không phải như thế. Tôi hoàn toàn chấp nhận việc người phụ nữ của mình có thể đi làm và giỏi hơn cả mình. Khi về nhà, cô ấy không cần phải nấu cơm mỗi ngày mà chỉ cần nấu 1, 2 bữa trong một tháng là quá đủ. Nếu như người yêu của tôi muốn thì cô ấy nấu cơm, tôi rửa bát vì tôi đã làm những việc đó trước đây rồi. Ngoài ra, tôi cũng không ngại làm việc nhà như quét nhà, lau nhà, phơi đồ...

- Cảm ơn những chia sẻ của Hiếu Nguyễn!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.