Hệ lụy từ casino

02/05/2015 11:34 GMT+7

Để có tiền nướng vào các casino, nhiều thanh niên tại các vùng biên giới giáp ranh Campuchia thuộc tỉnh Tây Ninh đã sa ngã vào con đường phạm tội bằng nhiều thủ đoạn lừa dối người thân của mình.

Để có tiền nướng vào các casino, nhiều thanh niên tại các vùng biên giới giáp ranh Campuchia thuộc tỉnh Tây Ninh đã sa ngã vào con đường phạm tội bằng nhiều thủ đoạn lừa dối người thân của mình.

Hệ thống casino tại khu vực biên giới Campuchia giáp ranh H.Bến Cầu (Tây Ninh) thu hút các con bạc người VN. Casino Bảo Mai thuộc hệ thống casino tại biên giới Campuchia
Mượn xe rồi cầm cố
Ngày 24.4 vừa qua, Công an H.Tân Châu (Tây Ninh) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Công (22 tuổi, ngụ Gia Lai) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra, Công khai nhận do có quen biết từ trước với B.H.P (21 tuổi, ngụ ấp Đông Hà, xã Tân Đông, H.Tân Châu) nên ngày 3.4, Công đến nhà anh P. chơi. Muốn có tiền sang casino đánh bạc, Công hỏi mượn anh P. chiếc xe máy hiệu Sirius BKS 70K1-236.77 để đi công việc thì được P. đồng ý. Công chạy xe thẳng qua Campuchia thế chấp được 7 triệu đồng rồi vào casino đánh bạc và “cháy túi”. Sau đó Công quay về VN và tiếp tục mượn xe của T.sang Campuchia thế chấp được 8 triệu đồng. Nghĩ có thể gỡ gạc, Công lao vào casino và thua sạch tiền nên bỏ trốn sang Bình Dương thì bị bắt giữ.
Casino Bảo Mai thuộc hệ thống casino tại biên giới CampuchiaHệ thống casino tại khu vực biên giới Campuchia giáp ranh H.Bến Cầu (Tây Ninh) thu hút các con bạc người VN
Vì lỡ “nghiện” casino nên Cao Văn Hai (26 tuổi, ngụ thị trấn Bến Cầu) khi đang ngồi cà phê với anh T.T.C thì hỏi mượn xe máy đi lấy tiền rồi quay lại nên anh C. đồng ý cho mượn. Sau đó Hai chạy thẳng sang casino đánh bạc và thua hơn 700.000 đồng không có tiền trả, Hai cầm xe cho một người Campuchia lấy 6 triệu đồng để “gỡ gạc” nhưng lại thua tiếp. Hai quay về nhờ ông Phạm Quang Minh chuộc lại xe trên và thế chấp xe này lại cho ông Minh với giá 8 triệu đồng. Hai lấy giấy biên nhận thế xe gửi lại cho anh Công tự đi chuộc lại. Bức xúc, anh Công làm đơn tố cáo lên cơ quan công an H.Bến Cầu thì Hai bị bắt giữ.
Với Nguyễn Tấn Triển (26 tuổi, ngụ xã Tiên Thuận, H.Bến Cầu) thì liều lĩnh hơn. Triển thuê xe Toyota Vios BKS 70A-009.05 với giá 300.000 đồng/ngày đi đánh bạc. Sau khi thua 800 USD tại một casino thuộc TP.Bavet (Campuchia), Triển mang ô tô thế chấp được 5.000 USD và nướng sạch vào sòng bài. Thua cháy túi, Triển trở về VN lẩn trốn thì bị bắt.
Trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Viện KSND H.Bến Cầu (Tây Ninh), cho biết thêm do H.Bến Cầu giáp ranh với biên giới - nơi có các casino đang hoạt động nên chỉ tính từ đầu năm 2015 đến nay, tại huyện này đã xảy ra 9 vụ lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt xe mô tô của người quen mang cầm cố rồi tới casino nướng vào các sòng bạc.
Dàn cảnh "tự bắt cóc" để tống tiền gia đình
Một chiều giữa tháng 4.2015, có mặt tại khu vực cửa khẩu Mộc Bài, chúng tôi được ông B. (48 tuổi, ngụ xã Lợi Thuận, H.Bến Cầu), hành nghề xe ôm tại khu vực cửa khẩu kể nhiều câu chuyện bi hài về những lần ông chở các bậc phụ huynh sang Campuchia chuộc con vì thua bạc.
Trong đó, câu chuyện dàn cảnh “tự bắt cóc” để tống tiền chính cha mẹ của mình hồi đầu năm 2013 của Phan Công Thành (40 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai) vẫn được nhắc nhiều nhất. Đầu năm 2013, Thành mang 6 triệu đồng sang Campuchia đánh bạc. Khi “cháy túi”, Thành vay nóng 40 triệu đồng gỡ gạc nhưng tiếp tục thua. Lúc này, Thành bị các chủ nợ uy hiếp đòi nợ. Ngay sau đó, Thành phối hợp ăn ý với các chủ nợ dàn dựng màn kịch bị bắt cóc sang Campuchia. Thành cho số điện thoại cha ruột với lời đề nghị người nhà chuộc Thành về nếu không sẽ bị đánh đập và bị bán nội tạng. Khi gia đình Thành tiến hành giao tiền cho các chủ nợ thì bị cơ quan công an bắt quả tang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.