Hành trình đạt lấy học bổng du học 1,3 tỉ đồng/năm của nữ sinh Bình Dương

18/01/2023 09:00 GMT+7

Trong vòng 2 năm, bằng những nỗ lực và quyết tâm chạm tới ước mơ du học, nữ sinh này đã nhận được học bổng của 3 trường đại học lớn tại Mỹ, có suất học bổng lớn nhất là 55.000 USD/năm (gần 1,3 tỉ đồng).

Nữ sinh Diệp Bảo Ngọc vừa nhận được học bổng du học 1,3 tỉ/năm tại Mỹ

PHẠM ĐỨC CƯỜNG

Để có được kết quả như hiện tại, Diệp Bảo Ngọc, học sinh lớp 12A6 Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến (tỉnh Bình Dương) đã có nhiều đêm thức trắng và chịu những áp lực vô cùng lớn.

Nỗ lực để được du học

Bảo Ngọc bắt đầu có định hướng du học từ năm lớp 8, do có tình yêu đặc biệt dành cho phim ảnh nước ngoài và Ngọc còn rất thích học tiếng Anh, tiếng Pháp nên cô muốn du học để được trải nghiệm, đồng thời tìm kiếm cơ hội việc làm trong ngành phim ảnh.

“Thời điểm đó, mình tự tìm các tài liệu của nhiều trường đại học trên thế giới hoặc truy cập YouTube để xem ngành phim học và thậm chí in cả sách, kịch bản của tư liệu đó để nghiên cứu. Mình còn tự học quay dựng, viết kịch bản, làm phim animation (hoạt họa) cho các dự án tại trường”, Bảo Ngọc chia sẻ.

Và từ đó, Ngọc đã chắc chắn mình theo học ngành này ở một số trường đại học ở Mỹ mà cô đã tìm hiểu và lọc ra từ trước. Nhưng khi trình bày với gia đình, Ngọc nhận lại sự phản đối vì ba mẹ nghĩ điều Ngọc đang làm là bất khả thi.

“Do gia đình mình trước giờ vẫn chưa có ai đi du học và nhà lại có ba chị em nên kinh tế không đủ đáp ứng nên sợ mình không có đủ năng lực để trang trải. Và tình hình căng thẳng hơn khi ngành phim mình chọn học ở Việt Nam đã rất ít nơi đào tạo mà ra nước ngoài học thì còn thử thách và mang tính đánh cược hơn”, nữ sinh này cho hay.

Bảo Ngọc vừa học, vừa làm hồ sơ xét du học

NVCC

Nhưng với quyết tâm và định hướng mình đã lập ra, Ngọc vẫn trau dồi và lên kế hoạch làm hồ sơ du học cho đến khi đạt được kết quả thì sẽ về thông báo với gia đình. Để bắt đầu đủ các điều kiện để xét đi du học, Ngọc bắt đầu viết luận và thi một số chứng chỉ quốc tế trong đó có SAT và với lịch học dày đặc trên trường hầu như Ngọc dần không có ngày nghỉ.

“Thời điểm xét đi du học rơi vào năm cuối THPT mà mình lại học nội trú nên giờ giấc rất nghiêm, mỗi tuần mình chỉ được sử dụng internet 6 tiếng nên mình dồn tất cả thời gian để viết hơn chục bài luận đến nỗi có khi đầu mình bị quá tải khiến mình không thể ngủ được”, Ngọc bày tỏ.

Bảo Ngọc còn tham gia nhiều cuộc thi hùng biện quốc tế

NVCC

Trong vòng một tháng viết luận, Ngọc còn luyện thi SAT vào tháng 3.2022 nhưng tháng 6 lại có lịch thi IELTS và mỗi cuối tuần đều có lịch kiểm tra chung tại trường nên Ngọc phải chật vật ôm lượng kiến thức khá nhiều. Kết quả là Ngọc đạt được điểm IELTS 7.5 và điểm SAT 1490 thuộc tốp 1% (điểm cao nhất thế giới thời điểm đó). “Vì năm lớp 11 mình mới làm hồ sơ du học nên chậm hơn so với người khác thì phải chấp nhận đánh đổi”, cô nàng này cho hay.

“Không bất ngờ, vì em rất xứng đáng”

Vào ngày 1.12, Bảo Ngọc vô cùng bất ngờ khi nhận được kết quả xét du học của mình khi đậu vào cả 3 trường đại học tại Mỹ với mức học bổng vô cùng cao, trong đó là ĐH Depauw (42.000 USD/năm), ĐH Texas Christian (51.000 USD/năm) và ĐH Tulane (55.000 USD/năm). Ngoài ra, Ngọc vẫn còn trong thời gian đợi thêm các kết quả từ những trường đại học khác.

Ngoài ra, Bảo Ngọc (phải) cũng thường tham gia các hoạt động cộng đồng

NVCC

“Mình thật sự rất sốc vì mình không nghĩ có thể đậu vào các trường với mức học bổng cao như vậy, vì điều kiện xét tuyển của các trường rất khó như ĐH Tulane chỉ có mức chấp thuận là 8,4% nên có tỷ lệ rớt rất cao. Và việc đậu vào trường đã thuyết phục được gia đình, thậm chí mình còn tiên phong cho em trai cũng muốn được đi du học”, Bảo Ngọc bày tỏ.

Khi được hỏi về những động lực khiến bản thân không từ bỏ, nữ sinh này cho hay chính nhờ gia đình và đặc biệt là thầy quản nhiệm đã truyền động lực, chia sẻ những kinh nghiệm làm hồ sơ du học với Ngọc trong suốt khoảng thời gian qua.

Thầy Nguyễn Đức Hiền, giáo viên quản nhiệm lớp 12A6 Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến (tỉnh Bình Dương) cho hay: “Ngọc là một học sinh rất ngoan, giỏi, khiêm tốn và thường hay giúp đỡ bạn bè, đồng thời ngoài việc học thì Ngọc còn chủ nhiệm của 2 câu lạc bộ về báo chí và tranh luận tiếng Anh. Ngọc còn có tinh thần cầu tiến và lập kế hoạch rất tốt những kế hoạch, mục tiêu cho bản thân nên khi nghe Ngọc nhận được học bổng thì tôi rất vui nhưng thực sự thì không bất ngờ vì em rất xứng đáng”.

Bảo Ngọc cùng thầy Đức Hiền

NVCC

Dù đã đậu vào các trường, nhưng Ngọc vẫn sẽ thi đánh giá năng lực và thi THPT vì cô cho rằng nếu trong quá trình du học có sự cố gì xảy ra thì Ngọc vẫn có thể tiếp tục được việc học của mình. “Hiện vào tháng 8 năm nay, mình sẽ định hướng nhập học tại ĐH Tulane, dù cũng có hơi lo việc hòa nhập văn hóa và vốn ngoại ngữ nhưng mình nghĩ nếu cố gắng thì sẽ đạt được thành công một lần nữa”, cô nàng cho hay.

Ngọc còn chia sẻ rằng cô sẽ lập một kênh mạng xã hội để chia sẻ những kiến thức và cuộc sống của du học sinh tại Mỹ với mong muốn đưa những kinh nghiệm và giúp đỡ cho những người trẻ có đam mê giống như mình.

Khi được hỏi về những kinh nghiệm để du học, nữ sinh này cho hay: “Đầu tiên là các bạn phải có đam mê và thực sự mong muốn được du học vì nếu không sẽ gặp rất nhiều bất lợi, bỏ công sức ra lại lãng phí. Và đừng sợ hay e ngại rủi ro mà hãy mạnh dạn và thể hiện hết khả năng của bản thân mình, đồng thời việc bắt đầu chuẩn bị làm hồ sơ ngay từ đầu là một lợi thế”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.