Hành trình 8 năm 'Trung thu yêu thương' của gia đình nhỏ

27/09/2023 13:46 GMT+7

Anh Nguyễn Phi Long và chị Hoàng Vân Ninh (ngụ TP.HCM) đã có 8 năm hành trình 'Trung thu yêu thương', gửi trao những món quà ý nghĩa tới các bé mỗi dịp tết Trung thu.

Người bạn đồng hành đặc biệt

Quen biết nhau từ năm 2004, học chung Trường đại học Kinh tế TP.HCM. "Hai vợ chồng không bao giờ gọi nhau là anh em mà vẫn í ới gọi nhau mỗi ngày là người yêu suốt 19 năm", anh Long (41 tuổi) chia sẻ.

Từ lúc bén duyên, cả 2 cùng nhau lập ra các hội nhóm như Hội mẹ bỉm sữa, Gia đình là số 1... trên mạng xã hội.

Hành trình 8 năm 'Trung thu yêu thương' của gia đình nhỏ - Ảnh 1.

Gia đình nhỏ của anh chị

NVCC

Trò chuyện với Thanh Niên, anh Long giới thiệu vợ mình là "hậu phương vững chắc cùng nhau tạo hành trình".

Suốt 8 năm nay, vào các dịp như Quốc tế thiếu nhi 1.6 và tết Trung thu anh chị đều tổ chức các chương trình dành cho thiếu nhi như "Nụ cười con thơ" và "Trung thu yêu thương".

Ngoài ra dịp tết Nguyên đán, Quốc tế phụ nữ 8.3 hay bất cứ khi nào có thời gian, anh Long và chị Vân cũng tặng quà ngẫu nhiên cho mọi người. Các món quà như chiếc xe nôi, xe tập đi, hộp bút màu, bộ áo dài hay số tiền nhận qua tài khoản lúc khó khăn.

Hành trình 8 năm 'Trung thu yêu thương' của gia đình nhỏ - Ảnh 2.

Anh Long cùng 2 con làm bánh trung thu

NVCC

Bốn năm trước, xuất phát từ việc chị Ninh thủ thỉ với chồng rằng muốn làm thật nhiều "bánh trăng" để biếu tặng các trẻ em và mọi người khắp mọi miền, anh Long đã bắt tay ngay vào làm bánh, vừa làm vừa rút kinh nghiệm.

Thương Gia (T&G Mooncake) – một cái tên ra đời được ghép từ tên của 2 con là Thương Thương (Sakura) và Hoàng Gia (Conan). "Conan với Sakura cũng tập tành làm bánh trẻ em và lăng xăng phụ bố mẹ ráp hộp bánh trung thu, đi tặng quà phụ nữa", anh Long chia sẻ.

Hàng ngàn "bánh trăng" miễn phí

Lần đầu tiên vào bếp làm bánh, anh Long đã cho ra lò tới 1.500 cái bánh trung thu truyền thống, hơn cả mong đợi, thấy mọi người phản hồi tích cực khiến anh có thêm động lực quyết tâm làm nhiều mẻ mới.

Năm 2021, vì khó khăn khi tìm mua nguyên liệu làm bánh do dịch Covid-19 nên vợ chồng anh quyết định tặng tiền cho 100 cha mẹ hữu duyên để mua bánh cho con.

Khác với các năm trước, 2 năm trở lại đây, anh mày mò làm bánh trung thu hiện đại, chay mặn đều có đủ, làm bánh ròng rã suốt 2 tháng liền, nhiều đêm thức trắng đến 2-3 giờ sáng để ra lò hàng ngàn chiếc bánh. "Năm 2022, tôi biếu tặng 1.333 cái. Năm 2023, tặng hết 1.000 cái. Bọn mình làm bánh trung thu dành 80% để trao tặng và bán ra là 20% cho khách có nhu cầu tìm tới đặt mua". 

Hành trình 8 năm 'Trung thu yêu thương' của gia đình nhỏ - Ảnh 4.

Chị Vân Ninh nhận giải thưởng "Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng" năm 2020 của Cộng đồng tình nguyện Việt Nam nhằm tôn vinh những cá nhân, tổ chức thiện nguyện có nhiều đóng góp cho cộng đồng tại Nghệ An

NVCC

Bánh trung thu sau khi được đóng gói hoàn thiện sẽ được gửi tới nhiều nơi, gần thì anh chị trao tận tay, còn xa hơn sẽ qua đường bưu điện. "Bọn mình làm thiện nguyện từ tâm và rất hiếm khi kêu gọi. Cứ làm trong khả năng có thể lo liệu là mình không có tiếc".

Nhận được quà của anh Long nhiều năm, chị Hoàng Thị Thu Hường (36 tuổi, Bình Phước) chia sẻ: "Nhiều người hay nói trên mạng là ảo thế nhưng tình người vẫn là thật. Năm nay tôi nhận được rất nhiều quà. Khi nhận được quà tôi rất là vui".

8 năm trôi qua, hàng ngàn suất quà thiết thực, ý nghĩa được trao tặng hoàn toàn miễn phí. Chủ yếu do 2 vợ chồng tự bỏ tiền ra làm là chính. "Bọn mình không cần đánh bóng tên tuổi gì cả, cũng không phải vì mục đích buôn bán, vì hữu xạ tự nhiên hương, đó là cái tâm thiện nguyện của vợ chồng mình muốn làm cho cộng đồng nên làm bằng cả tấm chân tình".

Trao yêu thương sẽ nhận nụ cười

Anh Long kể vợ chồng anh thường nói với nhau: "Tuy vợ chồng mình không giàu có gì, nhưng bất cứ khi nào có thể cho đi thì cứ làm trong khả năng". Nụ cười trên khuôn mặt của các bậc phụ huynh và những đứa trẻ là động lực khiến anh tiếp tục làm công việc thiện nguyện.

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Đặng Thị Bích Thảo (30 tuổi, Hà Tĩnh) cho biết: "Lần đầu tiên được nhận quà từ người lạ, tôi thấy sao mà anh chị này tốt thế, gửi tôi hẳn 3 phần quà dành cho bên ngoại, bên nội nữa. Anh chị làm bánh rất đẹp, bé nhà tôi nhận quà rất vui luôn".

Nhẩm tính hơn 8 năm qua, anh chị đã trao hơn hàng nghìn chiếc bánh trung thu cũng như các phần quà ý nghĩa. Với mong muốn không ai bị bỏ lại phía sau, gia đình nhỏ vẫn tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình bởi anh chị cho rằng: "Có 3 cách để tự làm giàu cho mình: Mỉm cười, cho đi và tha thứ. Yêu thương trao đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi".

"Bọn mình mong 2 con Conan và Sakura học theo tấm gương của ba mẹ, biết cách chia sẻ và cho đi. Vì nụ cười của người được nhận quà, đặc biệt trẻ em chính là món quà vô giá nhất mà gia đình nhận được sau hành trình 8 năm qua và cả sau này nữa", anh tâm sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.