Hai nhóm cãi nhau, một người bị chém đứt lìa cánh tay

06/02/2014 19:40 GMT+7

(TNO) Hai nhóm thanh niên cãi nhau dẫn đến xô xát và hậu quả là một người bị chém đứt lìa cánh tay mà cơ quan y tế cũng không thể cứu chữa để nối lại được.


Huỳnh Văn Thuận đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau - Ảnh: Gia Bách

Chiều 6.2, tiếp xúc với PV Thanh Niên Online tại khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau, Huỳnh Văn Thuận (26 tuổi, ngụ P.8, TP.Cà Mau) vẫn chưa hết bàng hoàng kể: “Khoảng hơn 21 giờ ngày 5.2, tôi cùng đứa em chạy xe ngang đoạn gần quán Karaoke Việt (P.5, TP.Cà Mau) chứng kiến đám đông đang cự cãi nhau, sau đó bất ngờ tôi bị chém”.

Nhưng do mới ra khỏi Phòng Hậu phẫu nên Thuận vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh táo hẳn, vì vậy nội dung câu chuyện với chúng tôi chưa được mạch lạc lắm.

Tuy nhiên, thông tin cung cấp từ phía cơ quan công an thì cho biết vào khoảng thời gian trên Thuận cùng Trần Cao Thắng (34 tuổi) và 3 người bạn đến nhà trọ của Võ Đại Thanh Sang (khóm 5, phường 5, TP.Cà Mau). Khi đến nơi, Thuận và nhóm bạn thấy nhóm của Sang đang nhậu trước nhà trọ. Sau đó, giữa hai nhóm có lời qua tiếng lại và Thuận bị nhóm của Sang dùng hung khí chém đứt cánh tay trái.

Bác sĩ Nguyễn Minh Lễ, Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau thông tin: “Thuận nhập viện trong tình trạng sốc do mất máu nặng. Chúng tôi rất tiếc là không thể nối được cánh tay cho Thuận vì vết thương quá xấu”.

Sau khi vụ việc xảy ra, các đối tượng tham gia chém Thuận đã bỏ trốn.

Công an TP.Cà Mau đang tiến hành điều tra vụ việc.

 Gia Bách

>> Mâu thuẫn trong bàn nhậu, một người bị chém đứt cánh tay
>> Một tài xế bị chém nhiều nhát giữa ban ngày
>> Một nữ sinh lớp 8 bị chém đứt gân tay
>> Hai vợ chồng bị chém dã man
>> Người bị chém nhầm ở tiệm dán xe lên tiếng
>> Sáu thành viên đoàn cưỡng chế nhà bị chém
>> Vụ 'sinh viên bị chém dã man': Chuyển nạn nhân đi TP.HCM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.