Hà Vân bolero: Bị chủ phòng trà từ chối, phải hát quán cà phê không cát sê

26/04/2024 06:51 GMT+7

Trước khi được khán giả yêu mến, Hà Vân từng trải qua quãng thời gian khó khăn để theo đuổi đam mê ca hát. Câu chuyện này được cô chia sẻ trong 'Kỷ niệm thanh xuân'.

Hà Vân bolero: Bị chủ phòng trà từ chối, phải hát quán cà phê không cát sê- Ảnh 1.

Hà Vân chia sẻ về chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp ca hát

BTC

Hà Vân bộc lộ tình yêu ca hát từ khi còn nhỏ song ba mẹ định hướng theo sư phạm. Vì không muốn người thân buồn lòng, cô đành gác đam mê và chọn trở thành cô giáo. Việc giành giải nhất cuộc thi Ngôi sao của bạn là một cột mốc khó quên đối với nữ khách mời. Thành tích này đánh dấu sự thay đổi lớn bởi từ một cô giáo, Hà Vân bước sang trang mới làm ca sĩ.

Giải thưởng đến với Hà Vân như một cái duyên. Khi đó, cô thu âm ca khúc gửi tặng bạn bè. Những người bạn của nữ ca sĩ đã mang bài hát gửi đến cuộc thi, giúp Hà Vân được khán giả yêu mến. “Tôi nhớ lúc đó là bài Dấu yêu của chị Mỹ Tâm, tôi được khán giả bình chọn và về nhất tuần đầu. Đến vòng thứ hai, tôi gửi bài Vọng cổ buồn và ở vòng cuối cùng tôi gửi đến cuộc thi một ca khúc mang âm hưởng ca trù Mái đình làng biển. Và bài hát đó đưa Hà Vân đến giải thưởng này”, nữ ca sĩ nhớ lại.

Tuy đạt được vị thứ cao nhất của cuộc thi, nhưng Hà Vân trở về quê và tiếp tục con đường sư phạm của mình. Mãi đến khi tham gia một cuộc thi khác, cảm nhận tình yêu thương của khán giả, Hà Vân mới gác lại việc giảng dạy để theo đuổi ước mơ làm ca sĩ. “Và cuộc thi đó là cột mốc thay đổi hẳn cuộc đời của tôi. Tôi bước sang trang mới và có tên Hà Vân”, nữ khách mời chia sẻ.

Ngoài những chia sẻ hành trình chinh phục con đường ca hát chuyên nghiệp, nữ ca sĩ Hà Vân còn gửi đến khán giả ca khúc Thương lắm mình ơi (Vũ Quốc Việt). Chương trình Kỷ niệm thanh xuân có sự góp mặt của Hà Vân lên sóng ngày 27.4 trên VTV9

Ngoài những chia sẻ hành trình chinh phục con đường ca hát chuyên nghiệp, nữ ca sĩ Hà Vân còn gửi đến khán giả ca khúc Thương lắm mình ơi (Vũ Quốc Việt). Chương trình Kỷ niệm thanh xuân có sự góp mặt của Hà Vân lên sóng ngày 27.4 trên VTV9

BTC

Từ đó Hà Vân cũng nhận được sự ủng hộ từ ba mẹ nhiều hơn. Nữ ca sĩ tâm sự mỗi lần tôi ra sản phẩm, gia đình đều mở để nghe con gái hát. “Ba mẹ còn chia sẻ những sản phẩm của tôi đến bạn bè, thậm chí gửi tin nhắn cho người thân. Tôi thấy đó là cách ba mẹ ủng hộ mình”, Hà Vân bộc bạch.

Song song những may mắn, cô cũng gặp không ít những khó khăn trong những ngày đầu vào TP.HCM để chính thức hoạt động nghệ thuật như một ca sĩ chuyên nghiệp. Hà Vân chia sẻ vài tháng đầu cô chênh vênh, nhiều lần bật khóc vì chưa tìm được chỗ diễn. “Lúc đó tôi không biết nên ở hay nên về. Về thì lại sợ ba mẹ lo lắng, đi thì không thành công. Công việc lúc đó là tôi xin nghỉ luôn, nhưng nói ba mẹ là xin nghỉ không lương một năm”, nữ khách mời bộc bạch.

Cô chia sẻ thêm mình bị từ chối ngay từ lần đầu tiên thử giọng tại phòng trà. Sau đó nữ ca sĩ quyết định xin hát ở quán cà phê và không lấy cát sê. Dần dần khách ở quán yêu thích giọng hát của Hà Vân và lúc đó nữ ca sĩ mới được nhận thù lao. Sau này, cô may mắn được MC tại quán cà phê giới thiệu với phòng trà WE và trở thành ca sĩ độc quyền ở đó. Nữ ca sĩ kể: “Mức lương ở đó rất ổn định để tôi có thể vừa trang trải cho bản thân và phụ giúp ba mẹ để nuôi em gái mình học đại học”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.