Bồng con, bế cháu đi thi

02/06/2013 14:10 GMT+7

(TNO) Theo ghi nhận của chúng tôi, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, tại tỉnh Thừa Thiên-Huế có rất nhiều trường hợp bồng con, bế cháu đi thi.

Đến khu ký túc xá của Trường THPT chuyên Quốc học Huế, ngay phía trước sân, tiếng trẻ con khóc cười vang vọng, nhộn nhịp cả khu này.

Trong các căn phòng, một số đứa trẻ đang trông ngóng mẹ về, một số em thì đang ngủ. Đặc biệt, một số em nhỏ đói sữa thì khóc liên hồi, mấy TS ở cùng phòng phải bế dỗ dành.

Chị Hoa Cơ Thêm, người Tà Ôi, sống tại xã A Roàng, huyện A Lưới, nói: “Tôi ở cùng phòng với chị Trình. Chị Trình thi ở hội đồng thi Trường THPT Hai Bà Trưng, nếu phải đi bộ về thì hơi lâu nên tôi bế cháu giúp chị ấy. Cháu được 7 tháng, hồi sáng giờ chưa có sữa mẹ nên cứ khóc hoài”.

Căn phòng bên cạnh, bà Kăn Nhàn đang vỗ về đứa cháu nội 1 tuổi 4 tháng và đợi con dâu về. Chị Hồ Thị Mới vì phải đi nhận cơm trưa cho hai mẹ con nên về hơi muộn. Đứa con trai nhìn thấy mẹ cười hớn hở và cùng ngồi ăn cơm với bà và mẹ.

Mẹ con bà Nhàn và đứa cháu 1 tuổi đang ăn cơm trưa
Mẹ con bà Nhàn và đứa cháu 1 tuổi đang ăn cơm trưa - Ảnh: T.Khoa

“Chồng đi bộ đội. Con nhỏ nên mẹ chồng mình phải đi với mình để săn sóc cho cháu. Sáng nay, mình làm bài cũng được. Môn văn thì mình học tốt, mình chỉ sợ môn toán làm không được thì uổng công ba mẹ con cất công đường sá xa xôi về đây thi”, chị Hồ Thị Mới cho biết.

Cũng có trường hợp cháu đi theo giữ con cho dì, đó là trường hợp của em Hồ Thị Thể, 13 tuổi.

Cháu Hồ Lương Ngọc Quân, 1 tuổi làm nũng mẹ, chị Hồ Thị Nga sau khi chị Nga đi thi về
Cháu Hồ Lương Ngọc Quân làm nũng mẹ là chị Hồ Thị Nga, sau khi chị đi thi về - Ảnh: T.Khoa

Chị Hồ Thị Nga (sống tại xã A Ngò, huyện A Lưới, dì của em Thể), cho biết: “Chồng mình bận việc trên quê nên không về đây chăm con được. Mình phải nhờ cháu đi cùng chăm em để mình đi thi...".

Không khí về trưa im ắng dần, những đứa trẻ đã say giấc, còn những bà mẹ lại lật bài vở ra xem lại để chuẩn cho buổi thi chiều.

Đến phòng thi trên xe lăn, nạng gỗ

Sáng 2.6, nhiều TS và phụ huynh có mặt tại HĐT Trường THPT Lê Lợi (TP.Đông Hà, Quảng Trị) đã không khỏi xúc động, thậm chí lo lắng khi thấy sự xuất hiện của 2 thí sinh khá đặc biệt.

Đầu tiên là thí sinh Hoàng Thị Thúy Kiều (phòng thi 030), một cô bé có gương mặt lanh lợi, hay cười, đến trường thi trên đôi nạng gỗ.

Dù đi nạng đến trường thi nhưng Kiều vẫn tỏ ra rất tự tin
Dù đi nạng đến trường thi nhưng Kiều vẫn tỏ ra rất tự tin - Ảnh: N.Phúc

Thúy Kiều kể cách đây 4 tháng em bị tai nạn giao thông, gãy chân trái. Dù vậy, trong mấy tháng nằm viện, Kiều đã được thầy cô, bạn bè giúp đỡ nên vẫn có thể ôn bài.

Được biết, suốt 3 năm học cấp 3, Kiều đều đạt học lực khá.

Trong khi đó, TS Lê Lợi (phòng thi 035) do đang ngồi xe lăn nên phải nhờ người thân đưa đến trường thi.

Thí sinh Lê Lợi do ngồi xe lăn nên phải có sự giúp đỡ của người thân mới đến được trường thi
Do ngồi xe lăn nên Lợi phải nhờ người thân đưa đến trường thi - Ảnh: N.Phúc

Cách đây 2 tháng trên đường đi học về, Lợi bị té, gãy xương đùi.

Anh Nguyễn Đức Thuận (anh rể của Lợi) cho biết Lợi là cậu bé thông minh, chăm chỉ, suốt 12 năm liều đều đạt học sinh khá, giỏi.

Dù rơi vào hoàn cảnh khá đặc biệt, nhưng Kiều và Lợi đều gượng đau đi thi và cả hai TS này đều nói sẽ quyết tâm thi đỗ. 

Nguyễn Phúc - Tuyết Khoa

>> Gợi ý giải đề thi môn văn
>> Sáng nay gần 950.000 thí sinh thi tốt nghiệp môn Văn
>> Để học sinh yêu thích môn văn
>> Nhộn nhịp đi mua… “phao” thi
>> Học sinh khó khăn sẽ được hỗ trợ đi thi
>> Đi thi hay đi quay phim?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.