Một học sinh đi lạc cả tuần

05/02/2012 03:48 GMT+7

Ngày 4.2, em Lê Đình Sơn (16 tuổi, ở H.Ia Grai, Gia Lai, là học sinh lớp 10A8 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng thuộc huyện này) được gia đình đón về nhà sau khi đi lạc từ mùng 6 tết (28.1).

Trước đó, Sơn cùng mẹ về quê đón tết ở Nghệ An, sau đó được mẹ đưa ra bến đón xe vào Gia Lai một mình. Nhưng thay vì vào Gia Lai, Sơn lại có mặt tại... Hà Nội. Đến chiều 3.2, gia đình mới nhận được thông tin của Sơn và đã ra Hà Nội đón em về. Theo người nhà em Sơn, vì mệt nên khi xe dừng ăn cơm, em đã lên nhầm xe ra Hà Nội và được một người dân giúp đỡ.

 Trần Hiếu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.