Đưa con đi "thi" lớp 1

30/07/2009 00:23 GMT+7

Hôm qua, gần 2.000 thí sinh đã dự khảo sát năng khiếu ngoại ngữ vào lớp 1 các trường tiểu học tại Q.1 (TP.HCM).

Buổi chiều trước ngày khảo sát năng khiếu ngoại ngữ vào lớp 1 tăng cường tiếng Anh, chị H.N.Thanh (đường Cống Quỳnh, Q.1) còn cho con trai mình làm lại mấy đề khảo sát của mấy năm trước. Bé N.T.Hải làm một lèo xong và reo lên: "Mẹ ơi con làm hết rùi, vậy là đậu rồi mẹ ơi!" và chạy biến đi chơi.

Suốt buổi tối, bé N.T.D nhà ở đường Trần Hưng Đạo có tên gọi ở nhà là bé Na cứ tò mò hỏi mãi ba mẹ "thi là sao hả mẹ?" và nghêu ngao hát: "Ngày mai nghé đi thi, nghé dậy từ gà gáy, nghé vừa đi vừa nhảy, nghé tung tăng tung tẩy" làm ba mẹ không nhịn được cười. Đến lúc đi ngủ, Na còn dặn: "Mai mẹ nấu cơm cho con ăn sáng và gọi con dậy đúng giờ để đi thi nha". Còn bé T.H.Hùng (ở đường Cô Giang), sáng mẹ gọi dậy để đi khảo sát thì "hù": "Thôi khỏi đi nữa mẹ ơi", làm mẹ phải năn nỉ...

Năm nay Q.1 tổ chức khảo sát năng khiếu ngoại ngữ ở 3 hội đồng là trường tiểu học Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ và Nguyễn Bỉnh Khiêm với 1.988 thí sinh tham dự. Cho dù thông báo 7 giờ sáng mới tập trung nhưng mới 6 giờ 30 phút ở các cổng trường đã tấp nập cảnh đưa đón, có bé có đến 3 người "hộ tống" như ba, mẹ và bà nội hoặc bà ngoại...

Không phải bé nào cũng hí hửng và có tâm lý thoải mái như bé Bon nhà ở đường Trần Đình Xu. Khi loa nhà trường thông báo đến giờ tập trung, Bon liền vẫy tay "bye bye" mẹ rồi nhảy chân sáo vào sân trường. Đến giờ cô bảo mẫu dẫn lên phòng khảo sát, Bon còn ngoái ra chỗ mẹ đứng và giơ 2 ngón tay chiến thắng. Bé N.H.Hưng thì nhất quyết đòi mẹ được ôm thỏ bông vào phòng để "em Thỏ động viên con" và bảo với mẹ rằng: "Con là niềm tin của mẹ, đúng không mẹ?".

Ở Hội đồng khảo sát trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, bé N.N.O vừa chạy đến chỗ mẹ đứng chờ vừa ôm bụng: "Mẹ ơi con mắc tè quá!" và đòi đi tè ngay cho dù mẹ đang sốt ruột lo lắng chuyện "thi" của con. Còn ở Hội đồng khảo sát trường Tiểu học Nguyễn Huệ, do thời gian khảo sát kéo dài nên đến 12 giờ trưa, khá đông phụ huynh lo lắng con em mình đói bụng và nhờ giám thị chuyển sữa vào phòng cho các bé. Còn bé Đ.H.Nhật thì vừa gặp mẹ liền nức nở và tủi thân nói: "Sao mẹ để con trong phòng lâu vậy?", làm cho mẹ của bé cũng phải rơi nước mắt...

Dự kiến ngày 6.8 sẽ công bố điểm và kết quả khảo sát .

Bích Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.