Cụ ông 83 tuổi được đặc cách trúng tuyển cao học

01/08/2015 12:54 GMT+7

(TNO) Ngày 1.8, tại buổi khai giảng lớp cao học khóa 12 của ĐH Duy Tân, lãnh đạo trường này đã công bố quyết định đặc cách trúng tuyển vào lớp cao học ngành Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Duy Tân cho cụ ông Lê Phước Thiệt (trú tại H.Đại Lộc, Quảng Nam), năm nay đã bước vào tuổi 83.

(TNO) Ngày 1.8, tại buổi khai giảng lớp cao học khóa 12 của ĐH Duy Tân, lãnh đạo trường này đã công bố quyết định đặc cách trúng tuyển vào lớp cao học ngành Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Duy Tân cho cụ ông Lê Phước Thiệt (trú tại H.Đại Lộc, Quảng Nam), năm nay đã bước vào tuổi 83.

	Cụ ông 83 tuổi được đặc cách trúng tuyển cao họcCác cháu trong gia đình cụ Thiệt đến chung vui cùng cụ Thiệt trong ngày nhận quyết định đặc cách - Ảnh: Diệu Hiền
Cụ Lê Phước Thiệt vào tháng 11.2014 đã đến ĐH Duy Tân nộp hồ sơ để đăng ký theo học cao học. Cụ Thiệt đã được xem xét hồ sơ, và nhận được quyết định đặc cách trên.
Cùng với quyết định đặc cách, ông Lê Công Cơ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân, cũng quyết định miễn toàn bộ học phí cho cụ Thiệt trong suốt quá trình học.
"Cụ Thiệt ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng với tinh thần ham học hỏi không có tuổi, cụ là tấm gương cho mọi người. Chính cụ sẽ là động lực thúc đẩy tinh thần học hỏi của các học viên khóa này. Thật đáng quý!", ông Lê Công Cơ nói.
"Nhận được thông tin mình được đặc cách, tôi rất vui, lại được trường miễn học phí dù tôi có thể thoải mái chi trả khoản học phí này, nhưng khoản học phí đó có ý nghĩa động viên tinh thần rất lớn. Giờ tôi phải lo học hành chăm chỉ để sớm nhận tấm bằng thạc sĩ. Và cũng phải lo tập thể dục mỗi ngày để có thể đeo đuổi việc học cho bằng bạn bằng bè", cụ Thiệt hào hứng chia sẻ.
Rất nhiều học viên của khóa cao học tỏ ra rất vui vì được học cùng với cụ Thiệt. Với họ, tinh thần ham học của cụ kích thích việc học tập của mọi người.
Ông Thiệt trước đây sống tại Mỹ. Từ năm 2000, ông về lại Việt Nam và năm 2013, thì về sinh sống tại Việt Nam.
Do phải làm việc nuôi 7 người con, nên ông không có thời gian và điều kiện để đi học. Ở Mỹ, khi con cái đã ổn định cuộc sống, ông Thiệt mới bắt đầu đi học. Năm 70 tuổi cụ mới tốt nghiệp đại học.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.