Khi được hỏi BQL KTX chỉ trả lời là sinh viên ấy chấp nhận đóng vào 1.500.000 đồng/năm (bằng tiền với chúng tôi khi đóng vào KTX). Khi chúng tôi đến gặp BQL thì được trả lời rằng: do lượng SV vào NV2 không có chỗ ở nên nhà trường đã tạo điều kiện cho các bạn ấy vào KTX. Và họ nói chúng tôi rằng: "Bạn chấp nhận nằm đất thì các em cứ để cho bạn nằm, còn nếu có lòng tốt thì các em cho bạn lên giường nằm chung, nếu tôi là các em tôi sẽ không để bạn ấy nằm đất đâu"!
1 tháng sau (tức nửa đầu tháng 10.2009) không hiểu vì lý do gì BQL lại quyết định lắp thêm vào mỗi phòng nhà G một giường đôi, tức là mỗi phòng chúng tôi phải nhận thêm hai người (18 người/28 m2) vậy thì bây giờ chúng tôi phải sống và sinh hoạt như thế nào đây?
Bình luận (0)