Cùng con đi tiếp cuộc đời:

Gian nan đường vào đại học: Ước mơ trở thành điều dưỡng giỏi để chăm sóc mẹ

Thanh Đông
Thanh Đông
13/09/2023 08:50 GMT+7

Hay tin mình trúng tuyển vào khoa điều dưỡng, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM), Lâm Tâm Như vui mừng khôn xiết. Bao cố gắng, ý chí vượt qua nỗi đau khi ba mất đi vì Covid-19 cuối cùng cũng có thành quả. Tuy nhiên, nỗi lo về chi phí học tập cho những tháng ngày tới đang là nỗi lo của Như và gia đình.

THÁNG NGÀY GIAN KHÓ

Lâm Tâm Như (nhà ở đường Bình Đông, P.15, Q.8, TP.HCM) là một trong hàng trăm bạn trẻ tại TP.HCM có người thân mất trong đại dịch Covid-19 và được chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên bảo trợ học tập. Em được bảo trợ từ tháng 9.2022, mỗi tháng 2 triệu đồng.

Gian nan đường vào đại học: Ước mơ trở thành điều dưỡng giỏi để chăm sóc mẹ - Ảnh 1.

Lâm Tâm Như ngồi ôn thi trên căn gác gỗ ở nhà ngoại, cũng là chỗ ngủ của cả gia đình

DUY KHANG

Ba của Như mất vào tháng 8.2021, thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại TP.HCM. "Dịch bùng lên, thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt thì ba ở bên nhà nội (P.12, Q.8) để chăm sóc bà nội, còn mẹ và em ở nhà ngoại, cũng chăm sóc ngoại. Lúc nghe ba mất, mẹ và em không tin, nghĩ có sự nhầm lẫn. Ba mất mà em không được thấy ba lần cuối, dù 2 nhà cách nhau chỉ khoảng 3 km. Những tháng ngày đó thật sự rất khủng khiếp đối với em và gia đình", Như nhớ lại.

"Hồi còn sống, sáng ba chở em với mẹ từ nhà nội sang nhà ngoại, em đi học xong thì về ngoại. Đến tối, ba đi làm về sẽ qua chở em và mẹ về nội. Ba mất rồi, chân mẹ yếu do bị đau khớp, nên em ở luôn bên ngoại. Chỉ có mẹ đi đi về về nhà nội. Mà bây giờ bà nội cũng không còn, ngoại cũng đi luôn rồi", Như buồn rầu kể.

Ngày trước, mẹ của Như là cô giáo, nhưng do đau khớp gối, đi lại khó khăn, đứng lâu không được nên xin nghỉ ở nhà, chỉ có ba của Như đi làm. "Em may mắn được nhà hảo tâm bảo trợ thông qua chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên, nhờ đó em có chi phí học tập, mẹ con tạm ổn định cuộc sống", Như bộc bạch.

Cũng theo cô tân sinh viên này, nhờ sự tận tình, chu đáo, hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần từ chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời cũng như sự hỗ trợ, quan tâm từ chính quyền địa phương, nhà trường, thầy cô mà em có động lực để vượt qua những mất mát, đau thương, cố gắng học tập, vươn lên.

"Ước mơ lớn nhất của em là trở thành điều dưỡng giỏi để sau này có công việc ổn định, có kiến thức, kỹ năng để giúp mẹ xoa dịu những cơn đau khớp, đồng thời giúp được nhiều người bệnh. Khi ấy chắc ba em sẽ rất vui. Đó là lý do em chọn đăng ký nguyện vọng 1 vào khoa điều dưỡng, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch", Như xúc động nói.

Gian nan đường vào đại học: Ước mơ trở thành điều dưỡng giỏi để chăm sóc mẹ - Ảnh 2.

Tâm Như rạng rỡ trong ngày tốt nghiệp THPT

NGHỊ LỰC VƯỢT QUA NỖI ĐAU

Nói về thành tích học tập của mình, Lâm Tâm Như bẽn lẽn: "Dạ, 12 năm liền em là học sinh giỏi ạ". Với thành tích học tập giỏi ở cấp 1 và cấp 2, khi lên cấp 3, Như được vào lớp chọn của Trường THPT Võ Văn Kiệt, Q.8. "Đây là môi trường học tập rất tốt đối với em. Trong lớp có nhiều bạn học giỏi, bản thân em cũng phải cố gắng để theo kịp các bạn. Đó là một may mắn với em", Như kể.

Môi trường học tập tốt cộng với nỗ lực của bản thân, Lâm Tâm Như đạt được tổng số điểm 3 môn toán, hóa, sinh trong kỳ thi THPT quốc gia là 23,58, trúng tuyển nguyện vọng 1. "Bí quyết để có được số điểm tốt trong kỳ thi THPT của em là cố gắng làm bài tập càng nhiều càng tốt. Càng làm bài tập nhiều sẽ càng nhớ những dạng bài mà mình đã làm, nhờ đó khi thi sẽ không bỡ ngỡ và tự tin làm bài", Như chia sẻ.

"Qua Báo Thanh Niên, em đã đăng ký xin học bổng của một nhà hảo tâm. Em cũng đang hồi hộp chờ kết quả. Nếu được học bổng, mẹ và em đỡ lo phần học phí. Tiền sinh hoạt, đi lại có thể em sẽ đi dạy kèm hay làm một công việc gì đó để trang trải", Như nói. 

Quý bạn đọc có nhã ý đóng góp tiền mặt, giúp đỡ các tân sinh viên là trẻ mồ côi do Covid-19, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên xin vui lòng đóng góp trực tiếp tại: Phòng Tài vụ Báo Thanh Niên, số 268-270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM; Tòa soạn Hà Nội và các văn phòng đại diện Báo Thanh Niên trên cả nước. Hoặc chuyển khoản theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn; hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Ủng hộ tân sinh viên - trẻ mồ côi do dịch Covid-19. Báo Thanh Niên sẽ trao số tiền bạn đọc ủng hộ đến các tân sinh viên trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.